Mang Thai Hay Bỏ? Xin Cả Nhà Tư Vấn :(((

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Lê Kim Giang, 25/2/2016.

  1. haison368

    haison368 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
  2. huongsq

    huongsq Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    không nên bỏ, đó là một sinh mạng, đừng bao giờ làm như vậy bạn nhé
     
  3. mamamom

    mamamom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    103
    mình nghĩ không nên bỏ con b ạ, tội nghiệp lắm, dù khó khăn thế nào thì nhìn con chào đời là sẽ có động lực để nuôi con thôi
     
  4. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Đừng bỏ đi bạn ak, tội lắm. Cả 2 đều ra trường rồi cơ mà, có phải còn đăng đi học đâu, cố gắng kiếm việc rồi ổn định cuộc sống. Làm thế phải tội lắm
     
  5. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Suy nghĩ cho thật kỹ em ơi, rất nhiều người bỏ con xong lúc nào cũng cảm thấy lương tâm cắn dứt, nếu không may sau này có chuyện gì thì lại đổ lỗi cho nhau. Nếu cả 2 đã ra trường rồi thì lo gì không nuôi được con, người ta giàu thì nuôi con theo cách của nhà giàu, còn mình nghèo thì nuôi con theo cách của nhà nghèo, quan trọng là đứa bé luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ nó. Hãy nuôi con bằng sữa mẹ và tận dụng tất cả những gì có thể xin được. Thay vì dùng bỉm thì dùng tã rồi giặt,....chị nghĩ có khổ mấy cũng không bằng thời các cụ nuôi con. Chị cũng đã từng trải qua giai đoạn bầu bí mà toàn ăn mì tôm với trứng vậy mà trộm vía con vẫn rất rắn rỏi và thông mình. Mong em hãy suy nghĩ thật kỹ kẻo tội đứa bé!
     
  6. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    đúng đấy, chị gái của bạn mình khi yêu bỏ con xong, khi lấy nhau muốn có mụn con mà ko được, vô sinh luôn đấy.
     
  7. hanoihouserental

    hanoihouserental Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Lời khuyên chân thành của mình là hãy giải thích lại cho họ hiểu, bây giờ nói thẳng ra là nhiều người muốn có mà chẳng được
    Nhất là với những người học về công nghệ thông tin làm việc với máy tính từ trường nhiều còn vô sinh như 1 số anh mình biết đi khám ko có con ... nào :))
     
  8. Mr Kim

    Mr Kim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc được cái tilte bài viết thôi,cũng chưa đọc cmt của mn nhưng mình khuyên bạn đừng bỏ.Sau này mới thấm.
     
  9. CunKeoBi

    CunKeoBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2015
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vẫn câu nói quen thuộc. Con cái là lộc trời cho. Nh cặp vk ck muốn có con mà k được, bạn có rồi bạn lại muốn bỏ sao. Việc phá thai là một việc làm tội lỗi đấy bạn. Bạn cứ nghĩ ng ta thường khuyên k nên sát sinh động vật, vậy đây là một sinh linh, là một con người mặc dù còn chưa hình thành hình dạng, thế nên bạn bỏ thai cũng như bạn đã giết đi 1 mạng ng vậy. Bạn nên suy nghĩ kỹ nhé, đừng dại dột
     
  10. lethutrinh

    lethutrinh Chè Tân Cương

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nên nghĩ kĩ bạn ạ.
    Nhiều người cầu khắp nơi mà còn vất vả trong việc có con.
    Hai vc bạn mình thụ tinh nhân tạo đến lần thứ 3 mới tạm thành công. Giờ đang trong viện, ở tháng thứ 4, vất về tinh thần vật chất trăm bề!
     
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ngay bây giờ em nên nói chuyện với mẹ trước
    Dù con cái có ntn, mẹ luôn là người gần gũi, cho mình những lời khuyên xác đáng
    Cá nhân mình khuyên không nên bỏ con, cả về tâm linh lẫn khoa học. Con cái không tự nhiên đến với mình, có duyên cả. Bỏ đi tội lắm
     
  12. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Mới ra trường thì đúng là có khó khăn thật, Nhưng bỏ thì cũng tội lắm, cưới cưới đi rồi cùng lắm bạn vẫn ở nhà nhờ bố mẹ đẻ. khổ lắm con gái thường hay làm khổ bố mẹ mình là đây. Còn chồng đi làm. rồi mình sinh con xong tạm tạm thì đi kiếm việc làm bạn à
     
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    VC mình đang thả mà chưa có nè, đừng bỏ nhé!
     
  14. lonesome_007

    lonesome_007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ko xác định gì mà ko chịu dùng biện pháp tránh thai???
    Hai bạn chui ra từ trường nào thế??
    Hoặc là có khôn thì nghĩ mà tránh từ đầu, còn có bầu thì học khôn làm sao mà chăm lo cho cuộc sống phía trước, đó là 1 đứa trẻ đấy, ko phải 1 cục thịt đâu :mad::mad:
     
  15. nguyenlien_27

    nguyenlien_27 Windy

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    2,202
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    Hai bạn đã ra trường rồi mà với lại việc làm ở HN này thiếu gì.
    có người mong mãi mà ko có, bạn nên trân trọng nhé. con cái là của trời cho ko phải muốn là có đâu bạn à,
     
  16. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Không nên bảo bạn nhé! Có con cũng là cái duyên mà, bỏ đi tội lắm nhiều khi bỏ đi sau này không có nữa thì lại khổ. Có con sớm thì cũng hơi cực tý những vui cửa vui nhà. Có gì sinh con xong nhờ ông bà nội ngoại trông giùm cho yên tâm mà đi làm
     
  17. Daohoa

    Daohoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    ny và gia đình ny khuyên bỏ mà bạn cũng nghe theo ah? Họ sợ trách nhiệm đấy mà, sao lại phải nghe họ để bỏ đi khúc ruột của mình, người đau là mình cơ mà, họ có đau đâu
     
  18. ngoclam24

    ngoclam24 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2016
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Cả 2 bạn đã ra trường rồi, xác định là trưởng thành rồi vậy sao ngay cả tránh thai cũng không biết? Rứa mấy năm đại học rồi 12 năm học trước đây các bạn làm gì vậy, ngồi ngủ trong lớp rồi đợi ngày thi thì vác người vào thi thôi à?

    Mà tại sao người yêu bạn chẳng có bản lĩnh gì cả vậy? Lúc sướng thì ai sướng cho còn lúc khổ thì để bạn gánh hết. Đồng ý là mới ra trường công việc làm chưa ổn định, nhưng 2 bạn có phải dạng cơ thể thiếu thốn gì đâu mà không tìm được việc chứ? Mình chúa ghét dạng đàn ông dám chơi không dám chịu, con nó nó còn xúi bỏ thì sau này nó coi vợ nó ra cái hồn cái vía gì. Đọc mà bực hết cả mình :mad:

    Bạn có biết bỏ con là cái tội nó lớn lắm không, bạn cứ bỏ đi ha rồi sau này muốn có con lại không được thì ngồi đó mà khóc ha. Dạng của bạn là không biết tự bảo vệ bản thân, sao lúc nó đòi bạn không sáng suốt từ chối hoặc tìm cách tránh thai sau đó mà để ra cái cớ sự này? Ba mẹ bạn nuôi bạn ăn học mấy chục năm mà bạn nỡ lòng nào chưa kịp báo hiếu cha mẹ mà lại tăng thêm gánh nặng cho gia đình như vậy?

    Ghét nhất là lấy cớ không làm ra tiền, không ổn đinh, không này không kia rồi bỏ con. Cử nhân ra trường rồi mà ý nghĩ như vậy đấy. Bạn và bồ bạn và cả gia đình bồ bạn mình thấy không còn gì để nói nữa, trong câu chuyện của bạn mình chỉ thương nhất cho ba mẹ bạn thôi.

    Chúc bạn quyết định sáng suốt, sau bao nhiêu lời khuyên trên đây mà bạn vẫn quyết bỏ con thì mình cũng hết cách :mad:
     
    Na Bông Nốt thích bài này.
  19. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu 2 bạn chưa kết hôn thì bạn đúng là dại rồi, bạn trai mà khuyên bạn bỏ con thì là một người không có trách nhiệm với bạn và đứa bé. Đứa bé là vô tội bạn ah. Tốt nhất là bạn hãy khuyên bạn trai bạn nên cưới đi, cuộc sống tính sau, là người có tri thúc thì không lo gì không kiếm được tiền, 2 bạn học xong chắc gì đã kiếm được việc làm luong cao ở xã hội bây giờ?
     
  20. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Đồng ý với bạn, con cái là của cải lớn nhất đó, nhiều người muốn có mà không được, đừng bỏ đi tội lắm :( cuộc sống không lúc nào là không có khó khăn cả, cái chính là cách nhìn nhận vấn đề của bạn thôi.
     

Chia sẻ trang này