Không biết mn có hay nói chuyện giao tiếp với con không, đọc tên các đồ vật những thứ xung quanh chẳng hạn. Theo mình nghiệm ra thì thời gian vàng đề tập tành cho bọn trẻ cái gì đó là từ tháng thứ 10 đến khoảng tháng thứ 20. Thời gian này bọn chúng rất ham học, thích khám phá và học rất nhanh chứ giờ 2 tuổi rùi nghịch như giặc ý không tập trung gì cả rất khó để hướng dẫn các bạn ý. Con mình giờ 26 tháng nói như vẹt diễn tả được hết những thứ mong muốn. Bạn cố gắng kiên trì nói chuyện với con và cho bé đi khám tổng quát xem sao đừng áp lực quá mà làm mình stress.
Những trẻ chậm nói, lớn lên sẽ trở thành diễn giả. Đưa bé đi kiểm tra,nếu bt hết thì k có gì phải lo cả.
Mẹ nó hãy dành nhiều thời gian cho con, bổ sung vốn từ cho con bằng cách nói nhiều với con, kể chuyện tranh cho con nghe, vừa kể chuyện vừa chỉ vào tranh để con ghi nhớ, dạy con những kỹ năng cơ bản như tự phục vụ, kỹ năng chơi với bạn...để con có thể hòa nhập cùng các bạn. Mặc dù con không nói nhưng con có sẵn vốn từ và chỉ chờ con tự bật ra thôi. Chúc mẹ nó thành công, chúc con sức khỏe!
Không có bệnh thì không lo, chỉ cần mẹ kiên trì nói chuyện hàng ngày kèm minh họa bằng hành động, hình ảnh
bé đầu nhà mình co nghe nhạc và xem hoạt hình nhiều quá mãi 2 tuỏi mới biết nói vài từ, 3 tuổi mới nói đc nhiều. be T2 thì 17 tháng đã nói, giờ 23 trháng nói như vẹt và nói dc hết ròi
Các me nếu kiểm tra con dù chưa nói đươc, nhưng minh nói gì cũng hiểu, phản ứng nhanh thì ok, con chỉ chậm nói thôi Bé nhà m cũng 21th mới biết nói mà
Bé chỉ chậm nói thôi bạn ơi, cháu nhà mình cũng 26 tháng mà nói được 1 hai từ thôi, chịu tập nói chuyện với cháu nhiều hơn nữa nhé.
trước con mình ngoài 3 tuổi mới nói đây. cả nhà lo lắm. xong mình cố gắng tách con ra khỏi hoạt hình, cho con đi học lớp, chịu khó bỏ thời gian nói chuyện cùng con. trộm vía giờ nói nhiều kinh khủng ấy
Chị nên đi đưa bé đến bác sỹ đi ạ, cái này có nhiều lý do mình nhờ chuyên môn cũng cảm thấy an tâm, bớt lo hơn chứ để như này sợ quá k biết như nào chị ạ
bé nhà mình 13 tháng mà chưa nói được từ nào.be đi lần mà chưa tự đi được.bà bà.mẹ mẹ cũng k chịu nói.hay lấy tay đập vào đầu nữa.cáu thì dơ tay đánh mẹ nhăn nhó nếu đang xem chương trình mà chuyển cái khác.phải bật đúng cái bé thích k bé sẽ cầm tay mình kéo lại.mình cũng lo không biết phải bé chậm nói hay có dấu hiệu tk không nữa. Mình cũng lo bé chậm nói không
Nếu bé nhận thức tốt, nhanh nhẹn nhưng chậm nói thì ko lo. Bé nhà mình cũng 26 tháng mới ấm ớ thôi, nhưng đã biết nói là nói chuẩn, nói rất nhanh Nhưng nếu bé có vẻ chậm, nhận thức chậm thì mn nên cho em đi khám đi, bs sẽ có cách đấy
Nên dành thời gian trò chuyện chơi đùa nói cho bé biết vật này vật kia để bé tập lắng nghe và phát âm theo, không nên để bé chơi một mình với đồ vật nhiều khiến bé làm biếng phát âm dẫn đến chậm biết nói
26 tháng thì cũng đáng lo thật. Em nghĩ nếu bé đã kiểm tra ko có vấn đề gì thì mn nên dành thời gian nhiều hơn cho con, đọc truyện cho con nghe; cho con tiếp xúc với các bạn... COn em 15 tháng mà cũng chỉ pa pa, măm măm em cũng đang lo quá
uh, mình nghĩ đó luôn là giải pháp an toàn bạn ah, nhưng h trước mắt mình đang cố gắng nói chuyện với con nhiều hơn.
trẻ chậm nói bây giờ không còn là điều hiếm gặp nữa. trước kia cháu mình cụng bị vẫn đề này đi khám bs cụng chỉ bảo gia đình nc chuyên với cháu nhiều hơn thôi. nhưng từ lúc mình cho cháu dùng viên keo be wise của pháp thì cháu nhà mình có tiến chiển hẳn. bạn cho cháu dùng thử đi.
Bé nhà mình ngày xưa cũng chậm nói lắm ấy mình cũng rất lo lắng nhưng tự nhiên sau sinh nhật 2 năm thì thấy bé nó nói nhiều. Lúc ấy mừng lắm ạ cứ nghĩ bé bị bệnh gì cơ.