Tình hình là gia đình em có ý định đi qua Mỹ định cư, em tim kiếm mấy hôm về các cách định cư kể cả đi với chồng nghe vài cái hội thảo về định cư Mỹ. Ở nhà thỉnh thoảng em cũng lên mạng tìm kiếm vài thông tin, các cách thử đi Mỹ ra sao, như thế nào nhưng mà nhiều thông tin quá em làm em loạn mắt cả lên. Nhà em thì điều kiện có nên mới nghĩ tới vấn đề này. Không biết có mom nào rành rành về mấy vụ định cư Mỹ như thế này thì tư vấn hộ em với.
hj, mình thì ko thích lắm. Ko gì bằng quê hương, có bố, có mẹ, có anh chị em, hàng xóm, và có cả tuổi thơ
được đi Mỹ là nhất rồi, sang bên ý điều kiện sống của họ hơn mình, lúc nào nhớ bạn bè bên này thì đặt vé bay về mn ạ
M thì không có kinh nghiệm nhưng người nhà đã đi được mấy năm, cái này phải xin visa, thường là phải có giấy xác nhận có cv bên Mỹ (hình như nhờ bạn bè xác nhận cũng dc), khi đi phỏng vấn đáp ứng dc đk thì họ cho đi, nhưng sang đến sân bay thì an ninh vẫn hỏi, vẫn xem m như thế nào, nếu m pass nữa thì ok.