mình siêu âm cũng phòng Vip bs Trần Nam Sơn chưa nói gì cả, đang đợi tuần sau đi siêu âm xem sao, vẫn muốn biết là con trai hay con gái để nói chuyện với con cho dễ mn à
có mẹ nào SA chỗ bác sĩ Vỹ ko? mình đứa trc theo bác Vỹ, giờ muốn đặt lịch bác ý lúc 12w mà thấy bảo đông và khó lắm, ai đã đặt đc lịch share mình kinh nghiệm với
E ko có duyên với con r các mẹ ạ. E chửa ngoài tử cung bị vỡ tràn lên ổ bụng phải mổ và khâu lại 1 bên vòi trứng mà e thì chưa có cháu nào. So sad
mình cũng dự 17-9 nè, tập 1 nên vừa háo hức vừa lo bỡ ngỡ lắm cm ạ, các mẹ đã sắm quần áo bầu chưa có chỗ nào rẻ rẻ mà đẹp đẹp chỉ cho mình với, 14 tuần rồi cũng chật hết cả quần áo rooif hic
sao mn bị chửa ngoài tử cung mà phát hiện muộn vậy? tớ tưởng bị ngoài tử cung là khoảng 5, 6 tuần là phát hiện ra rồi mà
Em dự sinh 7/9 đây, cũng đang khám bsy Vỹ mà tình hình oải quá. Xếp hàng từ sáng sớm đến chiều mới đc khám, nhưng ck thì cứ quyết tâm theo, mỗi lần khám là ck sang xếp hàng đky từ 6h sáng, xong lại về đèo vk đến đó tầm 8h là vừa. Cũng công nhận bsy khám nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chu đáo thật. Chỉ khổ các mẹ bầu bí ngồi đợi đến lượt mà k có ghế tựa mệt kinh khủng khiếp (
Mình cũng siêu âm chỗ bs vỹ nhưng là bs thắng siêu âm. Mình thấy cũng khá ok. Tỉ mở và nhẹ nhàng lại KO phải xếp hàng mệt mỏi
Chào cả nhà. hôm nay em mới dám mon men vào group nhà mình. em hnay đc 14w, đây là lần thứ 3 em mang thai, 2 lần trc em bị lưu và xảy sớm nên lần này có lại em rất tâm lý. Chúc các mẹ trong group mình dù có mang thai con trai hay con gái thì lúc nào cũng vui vẻ, an lành. Cầu chúc toàn thể chúng ta có 1 thai kỳ bình an....
T cũng vừa đc khoảng 5 tuần thôi mn ạ, hôm mùng 3 linh tính mách thế nào mà cứ đòi chồng đi tìm chỗ siêu âm nhưng gọi ko nhà nào nó làm mùng 3 tết, thế là mùng 4 bị vỡ, bây giờ khá nhiều trường hợp như vậy
nghĩ đến đó mình cũng oải quá, mình chỉ cần mốc 12 tuần bác Vỹ thôi, còn các tuần khác mình toàn SÂ bác Thắng, bác Thư, bác Linh. haiz chắc phải xin nghỉ nguyên cả ngày,
à em thấy vụ nhịp tim liên quan đến giới tính không đúng đâu ạ. Bé nhà em hnay là 14w5d rồi, bé trai. lúc nào nhịp tim cũng >160. hihi.
12w5d cũng chưa chắc đâu, 16w mới rõ, mình sa 12w3d ở bsi Trâm cũng gái sau 16w lại là trai đấy, mn cứ hi vọng là nhầm đi.. hi
cho e tham gia với ạ, khỉ con nhà e dự sinh 2/9. huhu mong cho nó trùng ngày dự sinh thôi à. Mấy hôm nay cậu quẩy trong bụng e nhiệt tình lắm. hihi
Nghe các mẹ nói về bé thấy yêu quá Em chưa có chồng nhưng lúc nào cũng ham hố muốn làm 1 đứa cho vui nhà vui cửa, nhà em lâu rồi chưa nghe tiếng con nít nó í ới các mẹ ạ
Các mẹ trong hội mình dạo này ít lên quá. Các mẹ vào chia sẻ bé nhà mình đi. Bé nhà em đang tuần 19 rồi . Con gái mà nghịch lắm ah. Cứ lục đục suốt thôi Yêu ơi là yêu
Lâu rồi ko thấy mẹ nào vào báo cáo tình hình mới nhi? các mẹ dạo này thế nào rùi? có còn mẹ nào nghén ngẩm gì ko? giờ bụng các mẹ chắc cũng nhô to to rùi ý nhỉ?