Mình thấy năm nay có rất nhiều mẹ chọn năm nay để sinh con. Mình cũng chúc các mẹ, được mẹ tròn con vuông. Nhưng mình thấy có nhiều người mang tuổi khỉ số rất khổ về mặc tình cảm và cả về cuộc sống nữa. Đây chỉ là mình nhìn thấy một số nhỏ người thôi nên không dám khẳn định các bạn có thể cho mình ý kiến không . Tuổi thân (khỉ) sướng hay khổ ?
Đúng là mình thấy con gái tuổi thân sinh năm 80 mình gặp toàn chị giỏi và xinh đẹp, nhưng cs và chuyện tình duyên trắc trở lắm, còn con trai tuổi thân thì mình không thấy tuổi nào khổ cả! con cái lộc trời cho nên mình cứ chửa là đẻ thôi vì mình nghĩ còn phụ thuộc vào giờ, ngày, tháng sinh nữa ạ
Nhiều người bảo tuổi khỉ khổ, con gái thì càng khổ, em chưa nghe thấy ai nói sinh tuổi khi mang lại nhiều may mắn cả. Nhưng em chả tin.... Mẹ em tuổi khỉ Em tuổi khỉ và có con khỉ con sắp chào đời nữa Sung sướng hạnh phúc lắm luôn ý.... khổ chỗ nào cơ chứ
tuoi gi cung co Nguoi suong Nguoi kho. cuoc doi, so phan mot con Nguoi Phu thuoc vao rat nhieu yeu to.
theo mình thấy thì cứ có bầu rồi sinh con thì đã là may mắn và có lộc rồi, đâu cần phải luận xem tuổi đấy có may mắn hay k đâu. sinh được con đã là cái phúc và lộc của mình và con được sinh ra đủ hình hài cũng là con may mắn rồi các mẹ ơi, bây giờ đâu phải ai cũng có được cái lộc ông trời cho đâu mà con tính toán tuổi nào thì hợp cha hợp mẹ