giật mình vì thấy rõ ràng đã ko dưới 1 lần bước vào vùng này, nhưng may là nhẹ nên ko bị cuốn đi thôi, híc híc Bài này có 1000 thanks em cũng ấn cho hết à
cảm ơn bạn, thông tin rất quan trọng mà ít người biết quá, bình thường mình sợ sóng nên cứ chỗ nào lặng sóng là ra chứ
Mình biết đã đành, nhưng các bố thường hay chủ quan, nghĩ rằng biết bơi thì đi biển cứ vô tư đi, dí cái bài này cho các lão ý đọc có khi còn chẳng buồn đọc cho là lý thuyết ấy, nên cứ là phải để mắt
bài viết hữu ích quá, em cbi đi biển đọc bài này thấy cug hơi sợ biển, cá nhân em lại ko biết bơi nữa chứ cứ chơi sát bờ cho chắc ăn vậy
Đọc bài này của mẹ nó mà tự dưng em thót cả bụng vì sợ. Năm ngoái đi biển Đà Nẵng, buổi chiều 2 mẹ con xuống biển bơi sớm, lúc ý còn vắng tanh. Thấy chỗ nước lặng sóng, 2 mẹ con lò dò xuống chơi, bỗng 1 anh cứu hộ chạy ra bảo đi chỗ khác bơi, chỗ này nguy hiểm. Lúc đấy cũng chả hiểu sao vùng đó lại nguy hiểm, giờ đọc mới hiểu, sợ quá. Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ.
Cảm ơn bài viết của mn ạ. Em cũng không biết bơi toàn phụ thuộc vào phao thôi . Đọc xong thấy đi biển cũng sợ sợ
theo kinh nghiệm, nên tắm ở chổ đông người, nước đến ngực là tối đa, không đi quá xa, biển động không nên tắm. VÀ QUAN TRỌNG KHÔNG NÊN Ỷ LẠI - CẢNH GIÁC LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU.
Em thấy bài viết này rất bổ ích nhưng với em không phải mới vì em nghiên cứu nó cũng lâu rồi, đơn giản thì hiểu như này: - Khi sóng liên tục bị dồn vào bờ, đương nhiên nó phải chảy ngược ra. Phần lớn nước chảy ra lại bị những con Sóng đập ngược lại vào bờ với lực mạnh hơn tạo ra những con sóng bạc đầu. Ở những vị trí này nước vẫn liên tục chảy vào chảy ra nhưng có xu hướng chảy vào nhiều hơn. - Nhưng có một phần bị dồn lại thành dòng giống như những dòng xoáy chảy ngược ra ngoài, phần này gọi là "Sóng xa bờ" - Phần "Sóng xa bờ" này tạo thành dòng, nhưng không lớn như dòng xoáy ở Sông hay dòng chảy của Sông, vì nó cũng bị sóng ở ngoài dồn vào trong cản lại một phần. Tuy nhiên nó vẫn có xu hướng chảy ra ngoài nhiều hơn. "Sóng xa bờ" nguy hiểm như thế nào? - "Sóng xa bờ" thật ra không gây nguy hiểm cho người biết bơi (có thể giỏi hoặc không giỏi) vì 2 lý do: 1. Nước biển mặn, lực nổi lớn hơn nước ngọt. Người chỉ cần biết bơi ở nước ngọt thì ra biển bơi rất nhàn. 2. Dòng chảy của "Sóng xa bờ" thực sự không lớn (như đã phân tích ở trên) - Với người không biết bơi: Em không bàn. Vì thế em khuyên mọi người: Thay vì tránh xa nó hãy đối mặt với nó, phải học bơi, phải biết bơi Tại sao em lại khuyên mọi người như vậy: Vì nước có ở khắp mọi nơi, ngay trong bồn tắm nhà mình, cống rãnh kênh rạch hồ cá thậm chí là hố công trình ngay cạnh nhà mình, xa một tý thì sông suối biển... muốn tránh cũng không thể tránh hết được. Đã có nhiều bài học thương tâm hàng ngày hàng giờ vẫn đăng trên mạng về việc đuối nước, có khi đuối trong chính nhà mình... Học bơi có khó? Nhiều người vẫn nghĩ bơi là một môn năng khiếu, nó còn phụ thuộc vào cả cơ địa mỗi người. Thực ra em cũng là một trong số đó. Nhưng khi em học bơi xong thì lại nghĩ khác: Bơi đơn giản chỉ là kết hợp động tác dưới nước giống như ta tập đi xe đạp ở trên bờ, động tác thuần thục là bơi được. Học bơi thường mất bao lâu? Nếu chịu khó đi học liên tục thì chỉ 2 tuần là biết bơi. người nào chậm lắm là 1 tháng. Tuổi nào nên học bơi? Học bơi ở bất kỳ lứa tuổi nào miễn là có điều kiện để học. Vì bơi không chỉ là môn thể thao, nó là bản năng tự vệ bản năng sinh tồn và là phương thuốc hữu hiệu chữa bệnh xương khớp, tim mạch. - Ở Nhật, Mỹ trẻ con được tiếp cận môn bơi từ mẫu giáo. Đã phổ cập bơi lội bậc tiểu học cách đây hàng trăm năm rồi. - Ở châu âu họ cho con đi học bơi từ 6 tháng tuổi. Ở VN do điều kiện kinh tế giáo dục nên việc học bơi là do tự túc. Các trung tâm hay câu lạc bộ bơi hiện nay chỉ nhận dạy trẻ từ 6 tuổi, nhỏ hơn 6 tuổi rất hiếm, nhỏ hơn 1 tuổi chỉ có khu vực dành cho người nước ngoài. Nên học bơi ở đâu? Em ở Hà Nội, trước đây cũng học bơi ở một số bể, bể nào cũng có vài thầy dạy bơi, nhưng học một hai lần không bơi được cũng nản. Vì họ chỉ dạy mang tính chất công việc tay trái không nhiệt tình lắm, cách dạy cũng không mấy chuyên nghiệp chỉ dạy mãi một kiểu gặp người hơi khó như em là bó tay, Học hết số buổi không biết bơi là cho mình lượn luôn. Tiền mất đã đành, họ làm mình nản chí mới là vấn đề lớn, nghĩ lại vẫn thấy tức lắm. May mà em được chị cùng công ty giới thiệu cho một câu lạc bộ ở Hà Đông, học ở đây rất chuyên nghiệp, nhiệt tình và có trách nhiệm. có nhiều thầy cô dạy, có nhiều cách dạy. Đóng tiền một lần nhưng dạy đến khi nào biết bơi mới thôi, nếu chưa biết bơi bắt phải đi học tiếp. Nhà em 4 người học ở đây rồi, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hiên tại chỉ nhận từ 6 tuổi thôi, nhà em vẫn gặp thầy ở bể Đặng Tiến Đông suốt, hôm rồi thầy bảo sẽ mở thêm lớp từ 4 đến 6 tuổi và lớp bơi cứu hộ, em không biết đã mở chưa. Mẹ nào muốn tìm hiểu thì vào facebook đánh tên "CLB Bơi Lội Quý Nguyễn" ở bể Chu Văn An - Văn Khê, mở lớp ở Amsterdam, Đặng Tiến Đông. Biết bơi rồi các mẹ sẽ thấy, đầu tiên là không bao giờ gặp ác mộng đuối nước nữa, thứ hai là cả nhà đi bể bơi và đi biển rất vui. Người biết bơi không bao giờ tự động cứu người đuối nước (vì thầy dạy cứu người là một môn riêng không phải biết bơi là cứu được), không thể chìm dù có lấy băng keo quấn chặt chân tay lại, không tin các mẹ có thể thử