Em và a ấy yêu nhau khi học chung cấp 3 nhưng vì chút nóng vội dại khờ của tuổi HS mà chúng e nhanh chóng thành vợ chồng và rồi cả 2 quyết định chia tay 2 năm sau ngày cưới. Thời gian đã được 7 năm. Con gái e giờ cũng bắt đầu đi học. Em muốn tìm 1 người bố cho con gái mà sao khó quá vậy?Em đã gặp rất nhiều người nhưng rồi lại chẳng trọn ai hết. Có phải ngọn lửa tình trong em đã hết?
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Sau khi chia tay , người phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhiều nhất . Mình thành thực sẻ chia với bạn và mong bạn vì mình , vì con mà mở rộng lòng . Bởi có lẽ bạn ko thể sống cô đơn mãi được , vậy thì hãy tìm cho mình và con chỗ dựa ngay từ bây giờ , đừng để khi con bạn lớn hơn chút nữa dễ ảnh hưởng đến tâm lý cháu hơn . Chúc bạn sớm tìm được 1 người đàn ông tốt
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn ĐÚng là phụ nữ thời nào cũng thiệt thòi nhỉ. Hãy ggsk để cham sóc con gái, và chăm sóc bant thân m nữa. Hãy lạc quan, yêu đời. Mình tin hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn. Hãy tự tin và cố gắng lên nhé.
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Cuộc sống k có lúc nào là vội vàng cả, dù có kết hôn nhiều hơn 2 năm nhưng cuộc sống trc và sau hôn nhân khác nhau lắm chị ạ. Chúc chị và cháu luôn vui và sớm có được một gia đình hạnh phúc.
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn chị ơi cố lên nhé, cuộc sống còn dài, tương lai còn ở phía trước chỉ cần mình luôn có niềm tin thì nhất định hạnh phúc sẽ trở lại với chị
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Chúc chị tìm được niềm vui, nếu chưa tìm được hãy cứ làm bạn cũng được mà
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn khi mà chị hết căm thù đàn ông thì chị có thể yêu và mở rộng lòng mình, c.s độc thân sẽ rất vất vả!!!
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Nếu là em lần đầu gây ra cho mình nhiều thất vọng rồi em không mong muốn có lần sau như vậy nữa, cuộc sống hai mẹ con vẫn tốt thì em thà ở thế nuôi con chứ không đi bước nữa tuy nhiên vẫn cứ kết bạn .
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Tôi làm cho 1 công ty nước ngoài sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Anh phiên dịch và lấy a nhưng do công việc ở công ty quá bận rộn cộng với những bất đồng ngày càng sâu xa và khó giải quyết chúng t đã chia tay. Ở công ty việc tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài là rất thường xuyên, tôi thấy họ rất dễ mến và ga lăng, cũng có lúc t suy nghĩ k biết mình có nên tái hôn với 1 người nước ngoài hay k vì chúng tôi có rất nhiều rào cản về văn hóa,về ngôn ngữ...và rồi t đã tham gia kết bạn với những người nước ngoài trên trang web: http://agency.asianbeauties.com/ và rồi t đã thay đổi đc suy nghĩ của mình và người chồng hiện tại của t là 1 người Pháp, chúng t đang rất hạnh phúc. Chúc bạn cũng mau chóng tìm đc hạnh phúc như t nhé
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Có nhiều người phụ nữ trong hoàn cảnh như chị. Phụ nữ thiệt thòi nhiều và chịu đựng, vết thương lòng lại lâu lành. Em xin chia sẻ với chị. Hi vọng chị gặp được người đàn ông cảm thông yêu thương chị và bé. Chúc chị sớm lành vết thương lòng và tìm được người chồng tốt, người bố tốt cho con.
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Bạn thân mến, thời gian bạn ly hôn cũng khá lâu rùi,bạn hãy mở rộng lòng mình ra và đón chào TY mới nhé
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn cám ơn chị vì những chia sẻ hữu ích, e cũng thử tham gia như chị nha, mong sao phụ nữ chúng mình đều luôn đc may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Đúng là sau khi ly hôn phụ nữ thường e dè hơn trong mối quan hệ với người khác giới. Chính vì tâm lý " mình đã 1 lần lỡ đò" làm cho chị em khó mở lòng. Hãy cứ coi như mình chưa từng thất bại, vui vẻ, yêu đời lên mẹ nó ạ. Rồi đâu sẽ có đó mà.
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Mình đã lập gia đình, hiện tại thì mình đang hạnh phúc tuy nhiên trước đây mình đã từng đổ vỡ trong tình yêu, mình biết cảm giác nỗi buồn lúc đó, tuy nhiên hiện tại mình đã tìm đc hạnh phúc khác và mình trân trọng nó, bạn cũng cố gắng lên nhé, thời gian sẽ giúp bạn lam lành vết thương và đón nhận những tình cảm mới
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn em bế tắc cũng vì nghĩ mọi người nói phụ nữ ly hôn sẽ thiệt thòi nhiều.và cũng ly thân vài lần rôi.mà thương con quúakhoong quyết định ly dị nổi.em hiện tại 2 con.nêu bỏ thì không dám đảm bảo cho con.mà ở thì mệt mỏi vá đau khổ quá......em phải làm thế nào bây giờ...........
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Li hôn thì phụ nữ chúng mình là thiệt thòi nhất, chúc bạn mau tìm được niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống chẳng ai nói hay được điều j, chỉ có điều hãy vui và hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ thấy thanh thản để bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai................
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn mình nghĩ vấp ngx 1 làn thì sẽ khó quyết định cho làn thứ 2 nhưng tình yêu là nó tự đến, có lẽ trong số đó ko có người hợp với bạn, hãy cân nhắc và chờ đợi, mở lòng mình 1 chút thì sẽ tốt thui. chúc bạn may mắn và hạnh phúc !
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn Mình đang tìm hiểu cái site này, thấy có nhiều chị e phụ nữ tham gia quá
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn mình đã và đang tham gia 1 vài site kết bạn và mình thực sự bị cuốn hút bởi nó. Mình mong có thể giành thêm nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động của hội để kết nối mọi người với nhau
Ðề: Nỗi lòng người phụ nữ ly hôn đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các mẹ nhỉ, nhà e thì tuy hơi khó khăn chút xíu nhưng may mắn là cả nhà vẫn hạnh phúc, thực sự chia sẻ cùng mẹ nó, mẹ nó cũng cố lên nhé, qua đc giai đoạn này mẹ nõe gặp đc người phù hợp