Các mẹ ơi, gia đình em có kế hoạch đi du lịch lễ 30-4. các mẹ đã đi có kinh nghiệm rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. em định đi 4 ngày, ngày lễ thì hay bị chặt chém. Em đăng bài để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ ạ.
Cách tốt nhất là bạn đặt vé máy bay, khách sạn, dịch vụ tour từ sớm, có thể ngay từ bây giờ bạn à. Chứ còn để sát ngày mới đặt dịch vụ, thì e là khó lắm, chưa nói đến việc không còn vé máy bay, khách sạn...
vâng em cảm ơn mn nhé, em cũng đang lên kế hoạch rồi ạ. học hỏi các mẹ thêm xem có j tiết kiệm hơn đươc chút không
tiết kiệm nhiều chứ mn, mình thì toàn đi mùa thấp điểm thôi, vì không gò bó thời gian, nên đi mùa thấp điểm vừa rẻ, lại ngon. Mn nếu có nhu cầu đặt vé máy bay đi ĐN dịp lễ thì tham khảo phòng vé bên em xem sao ạ, bên em đang có chương trình khuyến mại đó mn.
mn đi tầm ấy chắc đắt rùi, phòng ốc e nghĩ tầm ý cũng cao đấy ah, trước e đi e ở khách sạn mini đường hồ nghinh ấy, gần biển mà giá cũng rẻ, ở đó cũng có cái chợ của ng dân ấy, vào khu ấy nhìu hàng ăn mà giá rẻ, bún thịt nướng cũng chỉ 20k thui, mỗi tội trong ý ăn khẩu vị khác, cái j cũng ngọt thỉu, e nhớ k nhầm thì nhà e còn mua có 5k một túi nước mía, 5k 1 côc chè cơ, e hỏi giá mà giật mình. E đi từ tháng 5 năm ngoái
xác định đi du lịch đợt đấy là đắt rồi nhưng mà mẹ có thể đặt tour ở một công ty uy tín mà giá rẻ là không lo, thà bị chém mà biết giá còn hơn là ù ờ rồi lại mất tiền oan mới cay cú
chặt chém thì k đến mức vậy đâu bạn he, cơ mà 30/4 - 1/5 thì ks hay phụ thu thêm thôi, và nhất là bạn nên book phòng luôn đi nhé. chứ giờ chưa có phòng thì sợ hết phòng đấy nhé. Còn tham quan thì cứ kết hợp tour ghép và tự túc thôi nhé, lễ thì vẫn vậy hơi đông đúc hơn xíu thôi à
Em làm telesale bên taxi group. Bên em đang trọn gói Hà Nội -> Sân bay xe 4 chỗ vios chỉ 210k, 7 chỗ 240k. Mẹ nào đi lên sân bay ủng hộ em với nhé. Em cảm ơn các mẹ ạ. Chúc các mẹ những chuyến du lịch vui vẻ. Em đang cố 2 năm nữa cũng được đi đây, giờ đang bầu bí thì chịu rùi, tiết kiệm tiền đã.
Nhà mình cũng đã đặt vé đặt phòng đi Đà Nẵng rồi, nhưng ko phải dịp 30-4 mà cuối thang 5 đầu tháng 6 cơ, khi đó con được nghỉ hè rồi đi thoải mải hơn. Mình chưa đến Đà Nẵng bao giờ nên vô hóng các mẹ chút kinh nghiệm
Hi em! Lễ 30/4 Đà Nẵng rất đông khách. Anh làm bên du lịch năm nào anh cũng thấy rất đông. Vấn đề là em chuẩn bị trước thật tốt những nhu cầu thiết yếu cho chuyến đi thì em sẽ không bị động và bị chặc chém (mặc dù Đà nẵng cũng khá tốt không có chặc chém nhiều) Theo anh em nên liên hệ đặt tour trọn gói trước cho chuyến đi. Còn nếu em không muốn book tour thì có thể đặt khách sạn sớm: Hiện nay anh có 2 khách sạn chuẩn 3 sao. Khách sạn Như Minh 2 3 sao gần biển giá 900k/ 1 đêm và khách sạn Gold Coast giá 700k/ đêm. Giá này không cao lắm so với lễ ở các vùng khác như Nha Trang đà lạt. ngoài ra em book phòng bên anh, anh sẽ hỗ trợ về tư vấn tour trong ngày với giá tốt nhất, cũng như xe cộ đi lại mấy ngày lễ sao cho rẻ nhất. Em vào xem phần phòng anh đang post ở web anh nhé: http://yourtrip.vn/thong-tin/dat-phong-khach-san-da-nang-le-304-khach-san-nhu-minh-2-161.html
Em thấy 30/4 là ngày lễ nên thường sẽ bị đắt hơn mùa thấp điểm nhưng ngày này thì mọi người được nghỉ thì gia đình mới đi thoải mái được. Theo em có 2 cách. Một là nhà mình đặt trước vé máy bay (hoặc vé tàu - nếu ko quen thì đi tàu sẽ hơi ồn), khách sạn trước để không bị động. Em nhớ có năm mọi ng đi xem pháo hoa, do ko đặt trước còn ko tìm đc ksan trong TP hôm đấy. Ăn uống thì mình cứ hỏi trước khi mua là đc ạ. Nếu nhà mình có trẻ em thì nên đặt tour thông qua các công ty du lịch. Vào ngày lễ này, giá tour sẽ có phụ thu thêm 1 ít. Nhưng gia đình ko phải lo về phương tiện đi lại, chỗ ở, ăn uống mà còn có người đi cùng hướng dẫn và tạo không khí vui vẻ trong suốt chuyến đi. Chúc gia đình có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa
đầu tháng 3 vừa rồi mình có đi đà nẵng nè đầu mua nhưng bà nà hội an> rất đông> mẹ nào mà đi vào dịp lễ chắc chen k thở đc. mình có biết mấy quán hảu sản ngon giá bình dân mà dân bản địa học hay ăn lắm các mẹ cứ đi lựa thoải mai> sau đó cân tính tiền> cộng thêm tiền chế biến> 600 ăn 3 người k lết được ra quán quán VŨ XUYÊN ( ở đây mẹ nó k nên bỏ qua món cá chìa vôi nướng cuốn lá cải nhé) quán BÀ CƯỜNG( đi hơi xa> cuối đường võ nguyên giáp đi 1 đoạn nữa) qua cả bé măn, bé bụt nhé chúc các mẹ có chuyến đi chơi vui vẻ