Chả là thế này các mẹ ạ. Em đã có 2 cháu rồi nếp tẻ đủ cả. Hai vợ chồng em đều là giáo viên môn phụ nên ngoài lương ra cũng không có thu nhập thêm. Vậy mà mới đây em lại dính bầu. Em khó nghĩ quá không biết có nên sinh em bé tiếp không? Em chỉ sợ không lo được cho con đầy đủ. Hiện tại em sống cùng bố mẹ chồng, ông bà cũng có lương nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều hai vợ chồng em lo. Giờ em đang rối quá các mẹ tư vấn giúp em với. Thực sự em không muốn bỏ đâu nhưng để thì lại sợ không đủ kinh tế.
haizz, lương m.n cứ xác định cho kỹ, nuôi được con thì hãy đẻ, vì lương giáo viên, là đồng lương cố định rồi, với lại muốn làm gì thêm cũng khó.; Ko thì 1 người phải bỏ ra ngoài làm để kiếm thêm, chứ như vậy thì k được rồi
Bàn kĩ với chồng xem bạn ạ, vì có như nào thì bạn cũng sẽ là người chịu. Nuôi thì cả hai sẽ vất vả hơn, còn bỏ thì người day dứt nhất chính là bạn chứ không phải chồng đâu. P/s: lần sau nhớ cẩn thận, chiều chồng 1 tí lại khổ mình
Bỏ con thì đau đớn lắm c ạ. Em dính 1 lần rồi, e có bầu mà ko biêt nên khi ốm dùng tùm lum các loại thuốc.đến lúc đc 6tuan thì bât thường, phải bỏ. Hàng năm trời,nhìn thấy chồng là sợ và ám ảnh. Trong mơ, e cũng thấy có đứa bé về gọi mẹ. Theo em chị cứ bàn với chồng, nếu bé khỏe mạnh thì cứ sinh thêm, rồi vc bàn cách tăng thêm thu nhập. Con cái là trời cho mà. Nhiều người mong con mà duyên chưa tới.
Con người luôn biết cách thích nghi với cuộc sống ạ. Khi có bé nữa mình sẽ chi tiêu hợp lý hơn. Vì hai vk vk là giao viên phụ sẽ có nhiều thời gian rảnh. Hãy thử kinh doanh, làm thêm gì đó để có thêm thu nhập. Chứ bỏ bé tội lắm ạ
mình cũng đã quyết định bỏ một lần vì thấy k đủ khả năng nuôi 3 con. Cũng day dứt lắm nhưng cứ nghĩ nhỡ k kham nổi thì khổ cả gia đình chứ k phải chỉ riêng bé, nói chung do bản thân mình làm gì cũng thiên về lí trí hơn. Chúc mn có quyết định phù hợp với bản thân