ế đên nơi r con vinasoi gom quá đấy bác bac nên thoáng ty e cung 28 mua lênh đênh tren dong biển ng rôi ai hốt lẹ dùm ib em nhé
Ý kiến của em là không có ý kiến gì Em cũng không thích các anh xỉa tăm và ngậm tăm. Tình hình cũng sắp 30 mùa xuân mang chăn ra đắp rồi mà chưa trải qua 1 mùa yêu thương nào cả. Chúc anh đông này sẽ có gấu!
Mình thấy dùng tăm là chuyện thường mà chủ top, ngậm tăm nói chuyện với bạn trai mới quen thì hơi kỳ tí thôi, đa số mọi người đều dùng tăm, ai tiến bộ hơn thì dùng chỉ nha khoa, vượt cấp hơn nữa là ăn xong đánh răng ngay lập tức. Trong lúc ăn uống không thể tránh khỏi việc bám dính thức ăn trong răng nên xỉa tí cho đỡ khó chịu thì ok mà, chẳng lẽ chủ top muốn nói chuyện với người mồm cười răng dính đầy rau à? Tớ nghĩ chủ top chỉ nên để ý đến bạn nữ có ý nhị khi dùng tăm không thôi là đã đủ lắm rồi ( ví dụ lấy tay che miệng khi xỉa răng), bớt bớt kỹ tính nha bạn! Chúc bạn sớm tìm được một nửa ưng ý, đừng để ý tiểu tiết mà bỏ qua đại cục sau này lại khổ
Làng e có 1 bác hồi xưa nghe kể là gặp ai cũng chê. Đến lúc có một bác trai gọi là hoàn hảo lắm rồi. Mỗi tội có cái móng chân đen nên cũng bị out nốt. Cuối cùng thì bác gái kia sống 1 mình. Nhận nuôi 2 đứa cháu nhà họ hàng. Nhưng khi trưởng thành cũng lấy chồng. Về quê thấy bác kia thui thủi 1 mình đến tội. Những cái nhỏ này e nghĩ ko nên để ý ạ. Căn bản là tính nết chứ.
Bạn này cũng khá thâm nho đấy. Nghĩa đen là ngậm tăm ý kiểu ko thích con gái dùng tăm hoặc xỉa hoặc ngậm tăm. Nghĩa bóng là kiểu nói lầm lỳ tính, có gì cũng ngậm trong miệng hay sao ấy