em năm nay 24 rồi, em đang làm công việc theo đúng nghĩa ngày qua ngày ,,, như kiểu văn phòng cuối ngày thật sự em ko cảm giác vui thích việc đó. Cũng không phải cái mà em học ra, nhưng em nghĩ nghề chọn người rồi nên cũng cố gắng. Giờ em có suy nghĩ muốn thay đổi môi trường, muốn 10tr học thêm khoá nào đó như nấu ăn, làm bánh, ,,, em thích mấy cái này lắm, mà chưa thấy có duyên " gọi là thích chưa sâu" ... CÁc anh chị, có thể qua cho em thêm lời khuyên khi khởi nghiệp ban đầu ko, cũng như duyên đến vs nghề với
hí hí ôi 1 ý tưởng tốt, ngoài hà nội trung tâm nào hay gì ko nhỉ, cũng xem công thức lắm thực hành thì cũng tàm tạm ha
cứ ước mơ đi vì mình có thể mà, chúc chế mùa hè này mát mẻ, mùa đông ấm áp, khi nào mua điều hoà báo em nha
em đang làm quản lý page cho bán hàng online , bán hàng này nọ, mà người chủ thì kiếm đc nhiều mà nhân viên thì bèo bọt chị à
chị chị nói đúng ý em ạ, đúng luôn như chị nói chắc em viết mọi người khó đọc, 10tr em muốn kinh doanh hoặc đầu tư khoá học, nấu ăn, chịu khó học tiếng anh cho bài bản nữa... mà giờ em chưa quyết đc ạ
đà nẵng thành phố đáng sống , mà sẽ đi nhưng chưa phải bây giờ ạ, chế đi đà nẵng về thông báo cho mình nha
10tr. để làm 1 việc ra tiền thi xem ra khó. còn 10tr đê học 1 cái gi đó xem ra học được nhưng chi la ly thuyết học xong ko dùng thi vẫn thế. cho nên theo minh nghĩ cái căn bản là động lực của bạn .. nó đáng giá hơn 10tr gấp nhiều lần. và nếu ngồi mà nghĩ thi mãi cũng chi nghĩ... phải hành động dù là 1 tr hay 10tr thi cứ khởi đầu rồi nó sẽ ra những cái khác ý nghĩa hơn....!! năng động là hem chết đâu ! đứng im mới chết