Sữa bầu mình thấy các mẹ nói vị vani là dễ uống nhất mà mom ơi. Mình cũng đang định mua Anmum uống liền cho vợ đây ạ. Nước lọc mà thêm vài lát chanh vào cũng sẽ dễ uống hơn nhỉ, mình sẽ học theo mom để hướng dẫn cho vợ mình đỡ nghén hơn.
Bạn cho vk dùng thử, vị nào cô ấy thích v dễ uống hơn thì dùng, không quan trọng vị sôcla, vani hay cam.
các ông chồng cũng vui mừng khi lên chức mà, đặc biệt mà biết lên chức "ông nội tương lai" lại càng thích thú
Mình nghĩ bây giờ cũng bình đẳng nam nữ hơn rồi. Có con là niềm vui, là hạnh phúc, vì thế đừng so sánh con nào hơn con nào. Mà nói thật, có con gái tình cảm, chăm sóc bố mẹ hơn con trai ý.
Như mình bầu chỉ uống vị vani là thấy hợp, thậm chí còn thấy ngon, chứ các vị khác thấy cứ sao sao ý. Mà giờ các mẹ bầu sướng thật, có cả Anmum đóng hộp sẵn để uống, tha hồ mà bổ sung dưỡng chất cho con mà không phải lo lắng về sự bất tiện như pha sữa bột nhỉ
Anmum các mẹ đang nói phải loại này không ạ? Nhìn dễ thương quá. Kiểu này các bà bầu tha hồ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mẹ và thai nhi rồi nhé
Hộp màu tím đẹp mà cũng uống kiểu ống hút như các hộp sữa nước thông thường khác nên thấy tiện nhỉ. Hộp này bỏ vào túi xách đi làm quá chuẩn luôn. Hôm nào bận gì chưa kịp ăn, các bà bầu cũng có thể uống tạm hộp sữa Anmum này là yên tâm,
Hôm trước thấy chị ở chỗ cùng tòa nhà mình làm việc đang bầu, cũng đang uống sữa Anmum này nè. Mình cũng xí xớn tới hỏi thăm thì thấy chị ấy khen sữa này lắm, bảo là dễ uống, tiện, đi làm văn phòng uống 1 hộp rồi vứt vỏ rất tiện, chứ không phải lo khoản nước ấm với thìa cốc để đi pha, thấy chị ý còn bảo em bé tăng cân đều nên yên tâm lắm
Sữa bầu Anmum đóng hộp uống liền tiện dụng, dễ uống mà lại giúp bé yêu tăng cân, cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu cho mẹ và bé, nhất là chất Folate như các mẹ nói sẽ giúp giảm nguy cơ bé bị khiếm khuyết ống thần kinh thì tốt quá nhỉ
Được biết tin vợ mình mang thai, ai mà không vui mừng. Hạnh phúc này khó diễn tả bằng lời, lúc này chỉ thấy cuộc sống thật sự tràn ngập niềm vui thôi.
e chậm kinh được 7 ngày, thì cứ vào thử đại xem sao nhưng ko ngờ nó lên 2 vạch -> shock, ko tin được tay run run mở nốt hộp que nữa cho vào thử vẫn hai vạch đỏ chót -> phi thẳng lên phòng ngủ lôi cổ lão già dậy nói: "Dudu ơi, 2 vạch rồi" ông ôm em một cái sau đó lăn ra ngủ tiếp, lúc say dậy mở TV coi. hic... hai hôm sau e tâm sự với lão: "Dudu, sao hôm em nói mình có em bé rồi anh ko bật dậy với nhảy tưng tưng rồi nói: ha ha, mình làm bố rồi!! Sưỡng quá" nhỉ!!! ông ý quay sang nhìn em hỏi: " e đọc ở đâu đây" em bảo: e thấy trong phim toàn vậy mà" ... bó tay em, xem phim cho lắm vào
Quả là 1 ông bố tuyệt vời, e cũng đang có bé khỉ chắc dự sinh khoảng cuối tháng 10, chưa nghén mà e cũng đã chán ăn r, chỉ thích ăn rau luộc thôi chứ nghĩ đến thịt là ngán ngẩm, a mua sữa anmum vị chocolate cũng khá dễ uống đấy ạ, vs mua hoa quả, sữa tươi, sữa chua cho chị dễ ăn mà cũng nhiều chất. ck e thì hơi lười mấy khoản dọn dẹp, được cái rất chịu khó mua hoa quả với nấu cháo cá vs đồ ăn sáng cho vợ.
thực sự thì khi nghe tin vợ có bầu thì ông nào chả nhảy cẫng lên, và đôi vai cũng bắt đầu trở nên nặng trĩu
ước gì mình có người ck như chủ top. ck mình nghe tin có bầu thì dưngr dưng như không. vẫn đi chơi với bạn đều. Nghĩ lại vẫn thấy nản