Chào các mẹ! Em tham gia diễn đàn mới được thời gian ngắn. Và cũng mới tập tành kinh doanh được vài tháng. Em ấp ủ bán quần áo cho trẻ em lâu rồi. Một phần vì kiếm xiền bỉm sữa cho con một phần cũng vì đam mê với thời trang, có con rồi thì chuyển sang thời trang con nít Nhưng đúng là vạn sự khởi đầu nan gian nan bắt đầu nản Từ việc tìm mối hàng, định hình phong cách của shop rồi khâu xây dựng hình ảnh, tìm kiếm khách hàng, đến marketing quảng cáo...tất cả đều như mớ bòng bong. Em cũng đọc tham khảo nhiều mà cứ loạn lên chả biết bắt đầu từ cái gì. Nhưng đúng là niềm vui khi có khách đặt hàng nó thiệt khó tả! Mỗi lẫn nản nản mà có 1 đơn hàng thui là vui cả ngày luôn các mẹ ạ Rồi e có thêm động lực cặm cụi tìm kiếm thêm thật nhiều niềm vui Nhưng mà thời buổi khó khăn 1m2 có đến chục người bán hàng, vài ngày mới lèo tèo được 1,2 đơn, mà trên forum mình em chưa có đơn hàng nào cả Em mất ăn mất ngủ cả ngày chỉ có nghĩ kế hoạch phát triển. Ngập trong đống info tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm trên mạng mà nản ghê. Các mẹ có chung cảnh ngộ vào chia sẻ cho đỡ buồn nhân những lúc chưa có khách đi ạ! Làm thế nào để chạy hàng được như các mẹ lâu năm nhỉ? Thèm ghê
Các mẹ đã bán hàng trên web trực tuyến nào cho ý kiến vote xem trang nào hiệu quả. Mình thấy hiện h có lazada, sendo, shopee là có lượng view cao. Nhưng lazada lại phải có đăng ký kinh doanh, sendo thì fai mua lượt up, shopee thì giới hạn số lần đẩy bài nên cũng khó tiếp cận khách hàng! Các mẹ cho ý kiến xem kinh doanh qua các web bán hàng có hiệu quả k?
Muốn bán hàng trên đó bạn gọi thẳng cho Lazada rồi sẽ có nhân viên Support nhé! Hiện tại mình đang bán trên đó.
thủ tục đăng ký có rườm rà gì ko bạn ? mình ngại mấy cái thủ tục rườm rà lắm , hay bạn có số của người bên đó ko cho mình xin với để mình liên hệ xem có bán được thêm hàng ko , cảm ơn bạn trước nhé
thời buổi kinh tế khó khăn, người khôn của khó bạn à, hì, mình thấy các mẹ chịu khó đăng tin lên lamchame.com này cũng nhiều khách đấy chứ
ối ngày trước em còn bị cả tuần ngủ mơ thấy hàng hóa và doanh số ý chứ. Cứ nằm xuống trằn trọc mãi, lúc thiếp đi được thì toàn thấy hàng hóa cũng sợ lắm
E chỉ k ngủ được khi bán được hàng thui, vui lắm í.hyhy. Còn k bán được giao lưu với các mẹ cũng vui mà.