các cụ nhà mình hay nói câu "tam nam bất phú, tứ nữ bất bần" hhehe để nói về những người sinh nhiều con gái mà chưa có con trai, thế nên là sinh nhiều con gái cũng có cái hay đấy chứ :3
nhà em con gái đầu lòng đang bầu zai, có nếp có tẻ thì thích hơn, cơ mà con nào cũng quý, quan trọng dạy con ngoan ngoãn
Mình thì 1 gái rồi, tương lai sắp có gái thứ hai Xã thì mong giai phải biết nhg trời ko cho thì chịu thôi. Cơ mà gái xinh ơi là xinh yêu lắm nên xã cũng đc an ủi, hì hì
Hic nhìn cảnh mẹ em có 2 cô con gái lấy ck xong là bay đi mà càng thêm quyết tâm đẻ ctrai mn ạ. Thấy thương bố mẹ lắm mà chẳng biết phải làm tn. Nuôi bn năm trời cho con ăn học, ấy vậy mà khi nó lớn phải cho nó lấy ck, ko cho lấy thì lại bị mang tiếng có con gái ế. Mà con gái đã lấy ck rồi cảm giác như mất con ý.
Nếu có cả con trai và con gái là tốt nhất, vì chị em phụ nữ sẽ k bị áp lưc vơi nhà chồng. nói chẳng phải đi đâu xa, ngay bản thân mình đây, có 2 công chúa rồi, con nhà mình cũng 15 tuổi rồi mà năm nay cũng vừa sinh thêm bé thứ 3.
mình sinh 2 bé gái, gđ chồng cũng nói này kia mệt lắm, chắc cũng cố T3,nhưng nhân tính ko bằng trời tính
mình cũng thích có 1 cô con gái để còn được sắm những bộ đồ điệu đà cho nó , mà con gái nó còn tình cảm chứ cứ như 2 anh con trai nhà mình thì chán suốt ngày chỉ có siêu nhân thôi.
Em thì con nào cũng yêu quý, kể mà có 1 trai 1 gái là tốt nhất, nhưng con cái là lộc trời mà nên có con bên cạnh là điều đáng quý nhất rồi
Con cái lộc trời cho rồi. Các con cứ khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mừng Nhà mình tập 2 cũng mong cô công chúa, mà zời không cho. lại ra thằng ku nữa
Nói thật là cũng chẳng tính được các mẹ ah, lộc trời ban thì nếp tẻ đều mừng cả, quan trọng là gia đình hạnh phúc nhỉ
chỉ khổ phụ nữ ,vì chuyện này nhiều khi chồng cứ thích con trai chứ thực ra con nào cũng là con .các ông chồng đa số thích có con trai