Thông tin: Giờ Em Mới Có Khả Năng Tiết Kiệm Được Chút Xíu

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi aichun, 15/10/2015.

  1. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    để ra được một khoản là ổn rùi chúc mừng em nhé
     
    Đang tải...


  2. ngocminh451988

    ngocminh451988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đấy mới là 1 "chút xíu" của bạn tthôi, cố gắng "nhiều xíu" hơn nữa nha :rock:
     
  3. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,598
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng mn nhé, có động lực thêm mà phấn đấu. :)
     
  4. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,776
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    173
    chia sẻ với các mẹ là tháng này nhà em bội chi tiền cỗ cưới tận 3tr6 rồi mà chưa biết tuần sau có đám bạn nào mời nữa không? may mà em gửi góp trích tiền từ tk trước rồi chứ không cầm tiền trong người chẳng còn đồng nào luôn ah
     
  5. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    thế alf tốt rồi mẹ nó ah, mình lại cứ nghĩ là học y ra làm bác sĩ là giàu lắm ý, đúng là không có cơ hội hoặc quen biết là 1 điều thiệt thòi
     
  6. ngoc3t

    ngoc3t Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    2,908
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    223
    VC mình thì chỉ có làm và tái đầu tư thôi, trước mình đi làm hành chính lương tháng 7tr, coi như đủ trả tiền nhà tiền ăn. Còn lại chồng làm ra bao nhiêu là tái đầu tư hết. Tới giờ cũng vẫn vậy, để mà nói là tiết kiệm hẳn thì cũng chả có cái sổ tiết kiệm nào cả. Hai vợ chồng 2 bàn tay trắng tới giờ cũng gọi là bắt đầu thoát khỏi cơn bĩ cực một tí.
     
  7. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    vợ chồng mình 1 tháng cũng cố gắng để ra một khoản gửi tiết kiệm nhỡ có đau ốm hay nhà cửa có việc gì. Nói chung cần phải phấn đấu dài dài :)
     
  8. Haiyen83

    Haiyen83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng bạn. Cố gắng tiết kiệm sẽ thành công.
     
  9. roka

    roka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2016
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc mừng mẹ nó, giờ như em tháng kiếm k đủ tiêu, tiền nhà tiền nước tiền nọ tiền kia. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà hết nhẵn mẹ nó ạ :( Biết khi nào được như mẹ nó đây
     
  10. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    chỉ mong đc như mẹ nó :)
     
  11. Nguyễn Mỹ Châu

    Nguyễn Mỹ Châu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ở trọ thì tốn kém thêm nên phải cố gắng xấp xếp mới mong có dư
     
  12. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    CHÚc mừng mn nhé. Tích tiểu thành đại mn ạ.
     
  13. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    CHÚC mừng mn nhé. CỨ dần dần thui ạ.
     
  14. Mecunbop

    Mecunbop Thành viên mới

    Tham gia:
    6/3/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng suốt, gia đình nàng sẽ ngon đấy! Mình ngây ngô đến cả chục năm sau khi cưới nên giờ tiếc, ko sao, chưa khi nào là muộn haiza
     
  15. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,776
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    173
    khi trước đăng bài này e còn trong tình trạng không vướng bận con cái, giờ cái bụng e đang mang bé Bill 27 tuần tuổi ạ, kế hoạch tiết kiệm của e chưa đổ bể nhưng lại rẽ hướng khác chứ không còn gửi ngân hàng như lúc đầu, nói chung cũng tạm ổn ạ!
     

Chia sẻ trang này