Tom nhà mình hiện đang học tại trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông. Cũng là năm cuối rồi và mẹ Tom cũng đang có ý định chờ Jerry biết đi thì cho con vào đó học luôn cho tiện. Mẹ Tom cũng đã theo dõi con và trường trong suốt 3 năm qua và thực sự cũng rất hài lòng khi chọn Tuổi Thần Tiên cho con. Khi mới chuyển nhà xuống Hà Đông (năm 2008). Vấn đề mẹ Tom lo nhất là chuyện trường lớp cho con. Mẹ Tom mất gần 3 tháng mà không chọn được trường như ý vì khu gđ Tom chuyển đến cách quá xa Trung Tâm. Chọn được trường đã khó nhưng chọn được trường như ý thì đứng là không tưởng bởi ưng ý của mẹ Tom cũng hơi khó tưởng. Gần nhà Tom có trường công và trẻ con trong xóm từ xa xưa đến nay vẫn đi trường công. Tom đi lớp từ khi hơn 1 tuổi ở Trường mầm non chất lượng cao ở HN. Khi đó là nhà Tom còn đủ điều kiện để cho Tom đi học trường CLC vì bố mẹ chưa gánh nặng nợ nần, sau khi mua nhà thì việc trả nợ ngân hàng là rất quan trọng nhưng cũng không thể coi nhẹ việc học hành của Tom được. Mặc dù vậy mẹ Tom vẫn không chọn trường công gần làng vì trường ở đó trả trẻ rất sớm (4h30) mà mẹ Tom chưa bao giờ về nhà trước 6h, thêm vào đó phòng học cua trường công lúc đó mùa hè thì nóng nực (thường các bố mẹ hay đón con vòa buổi trưa để cho con về nhà nghỉ trưa), mùa đông thì gió lộng nên mẹ Tom đã không chọn trường công. Mẹ Tom sau 2 tháng chuyển nhà vẫn cho con đi học trường cũ ở HN và đi 1 ngày gần 60km vừa đưa đón con vừa đi làm. Nhưng may quá cũng là 1 sự tình cờ mẹ Tom đã tìm được Tuổi Thần Tiên. Mặc dù lúc đó cơ sở vật chất của Trường mẹ Tom chưa hài lòng lắm vì nó đơn sơ nhưng bù lại các cô nhiệt tình thân thiện không kém gì trương tư thục CLC ở HN và đặc biệt chương trình dạy và học của Tuổi Thần Tiên không kém gì chương trình của 1 trường đạt chuẩn quốc gia.(nhà Tom có bạn cho con học ở 1 trường được gọi là đạt chuẩn QG và mẹ Tom đã có dịp so sánh). Một điều quan trọng nữa là HP ở TTT cũng không cao so với các trường khác, thậm chí là rất thấp vì TTT cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của phòng GD quận và UBND phường. Sau 3 năm theo học ở đó bây giờ trường đã có thêm 1 cơ sở khang trang ngay gần đó và mẹ Tom đã hoàn toàn hài lòng. Tom chỉ còn mấy tháng nữa ra trường mẹ Tom cũng muốn tìm xem có mẹ nào cũng có con học cùng với Tom chúng ta vào đây cùng nhau trao đổi về các chương trình của con. Thật sự là 3 năm Tom học ở TTT nhưng mẹ chưa mấy khi gặp PH của bạn con trai vì mẹ lúc nào cũng đi sớm và về muộn nhất trường. Nếu có mẹ nào hay theo dõi trên LCM thì vào đây buôn với mẹ Tom nhé. Mẹ Tom còn tính ra tết cho e Jerry của Tom vào đây học luôn đấy.
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Chào mẹ Tom! Con gái của mình cũng đã từng học ở TTT nhưng bây giờ thì cháu vào lớp 1 rồi. Sắp tới chắc nhà mình cũng sẽ cho bé thứ 2 vào học lớp 3 tuổi ở đó. Rất vui được làm quen với Mẹ Tom. Hồi trước bé nhà mình cũng học ở đây từ 2 tuổi đến khi vào lớp 1 đấy. Ở Hà đông đúng là tìm trường tư thục tốt không dễ tí nào, nhưng mình cũng hoàn toàn yên tâm khi gửi con ở TTT. Nhà mình gần khu đô thị La Khê. Xung quanh đó cũng có khá nhiều trường tư thục nhưng hầu như nó chỉ là cơ sở trông trẻ thôi chứ không phải là trường Mầm non. Mình chuẩn bị cho bé thứ 2 đi học nên cũng đã đi tham quan mấy trường quanh khu mình như Hoa Tràng An, Hoa Trạng Nguyên và trường Song ngữ Mùa Xuân mới mở trên đường Lê Trọng Tấn nhưng chưa có trường nào qua TTT. Mình đang định chờ qua tết dương lịch cho bé nhà mình đi lớp, hẹn mẹ Tom đến lúc đó mình gặp nhau nhé.
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Chào mừng mẹ Duychung. Đúng như mẹ nó nói, cả quận Hà Đông hình như chỉ có 3 trường được bộ GD gọi là trường, đáp ứng đúng và đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như chất lượng dạy và học. Trước đây mình không biết điều đó nhưng để ý lại thì đúng là đây là lần đầu tiên mình thấy giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên và Trường MN Tư Thục Ban Mai đều có được tham gia GV dạy giỏi, GV có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, người quản lý xuất sắc.... Hồi trước mình cứ nghĩ là do các trường tư thục không được tham gia hay không muốn tham gia nhưng không phải mà là do họ chưa đủ điều kiện để công nhận là trường mà chỉ là cơ sở trông trẻ thôi.
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Đây là những lí do mà Mẹ Tom k bao giờ chọn trường mầm non công lập. Trường tư thục CLC thì k có hiện tượng này nên tâm lý mẹ rất thoải mái. “Cô không cho ị” Chị Minh Nguyệt (quận Đống Đa) có con đang học mầm non cho biết: “Mỗi lần đón con về nhà là thấy con cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh. Hỏi thì con gái nói: Cô giáo không cho các bạn ị trong lớp, muốn ị thì về nhà ị. Bạn nào chẳng may ị đùn là bị cô mắng, phạt đứng vào góc lớp”. Trên *********, một diễn đàn về chăm sóc, nuôi dạy con, nhiều bậc phụ huynh cùng chia sẻ bức xúc này. Một thành viên có con học tại một trường mầm non công lập của quận Hoàn Kiếm không giấu được sự bực mình khi chia sẻ: “Con mình đi học được gần 1 tháng thì táo bón. Nhưng lạ một điều là chỉ táo bón những ngày trong tuần, còn 2 ngày cuối tuần nghỉ ở nhà thì lại đi vệ sinh rất đều. Cứ nghĩ là con bị nóng, không chịu ăn rau nhưng hỏi ra mới biết, ở lớp các cô chỉ cho phép đi tiểu chứ không được đại tiện. Các con phải “nhịn” nên thành quen, có bạn phải đi bác sĩ để thụt tháo mới hết”. Một thành viên khác cho biết, trường của con chị các cô còn hạn chế cho trẻ uống nước, nhất là sau khi ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi ngủ “Con đi học về kêu khát nước, nói ở lớp cô không cho uống, cô bảo uống nhiều rồi đái dầm, cô không dọn được, chỉ được uống theo giờ của cô thôi”. Không chỉ vậy, ở hầu hết nhà vệ sinh của các trường đều không có giấy cho trẻ lau sau khi đi vệ sinh. Chị Hà (quận Hoàng Mai) cho hay, thỉnh thoảng thấy vùng kín của con bị hăm đỏ, chị vệ sinh kỹ cho con nhưng vài ngày sau lại bị lại. Hỏi ra mới biết ở trường các con tự đi vệ sinh, sau khi tiểu tiện không được lau khô mà cứ thế kéo quần lên. Thậm chí bé nào đi đại tiện, cô giáo đưa giấy cho bé đi xong thì tự lau chứ cô không trực tiếp lau, rửa cho bé. Một số phụ huynh đã góp ý với cô giáo nhưng đều nhận được câu giải thích: Không để giấy vệ sinh trong toilet vì các con hay nghịch, xé giấy nhét vào bồn cầu làm tắc. Vì thế, cô giáo chỉ phát giấy vệ sinh cho cháu nào thấy cần thiết. Áp lực của quá tải Nhiều giáo viên mầm non thừa nhận thực tế không thể chăm sóc kỹ chuyện đi vệ sinh của trẻ. M.P, một cô giáo dạy lớp mẫu giáo bé phân trần: “Lớp tôi có 56 cháu, chỉ có 2 cô phụ trách phải làm đủ mọi việc. Từ bê sữa cho các cháu uống, dạy học, dọn cơm, xúc cơm, cho các cháu đi ngủ, dọn dẹp lớp nếu có trẻ nôn trớ… nên quả thật không thể nào chăm sóc từng cháu khi đi vệ sinh được. Chúng tôi phải đặt ra nội quy để các cháu đi vệ sinh theo giờ, ví dụ như buổi sáng, đón trẻ vào lớp xong chúng tôi yêu cầu các cháu đi vệ sinh, sau đó rửa tay, uống sữa và học bài. Trước khi ngủ trưa và sau khi ngủ dậy, các cháu phải đi vệ sinh một lần nữa. Tuy nhiên, không thể tránh được việc vài phút lại có cháu xin đi vệ sinh. Cô giáo không thể có ba đầu sáu tay để lau chùi hết cho từng cháu được”. Hầu hết các cô giáo đều khẳng định không cấm trẻ đi vệ sinh nhưng cũng đặt vấn đề phụ huynh nên hiểu và giúp cô giáo trong việc dạy, hướng dẫn trẻ tự làm vệ sinh cá nhân. Hiệu trưởng một trường mầm non công lập chia sẻ: Nếu phụ huynh chứng kiến một ngày học của trẻ mới thấy các cô thật sự vất vả như thế nào. Từ sáng đến chiều, các cô phải cho trẻ ăn ít nhất 3 bữa (1 bữa chính, 1 bữa phụ và 1 bữa sữa); tổ chức cho trẻ học, chơi; dọn dẹp phòng lớp, đó là còn chưa kể những phụ huynh gửi thuốc, gửi sữa nhờ cô cho uống thêm. Vì thế, bà rất mong phụ huynh cùng hợp tác với nhà trường, hướng dẫn con cách đi vệ sinh đúng chỗ và biết cách tự làm vệ sinh cá nhân, có thể bằng cách gửi riêng khăn cho cô giáo để cô nhắc trẻ lau sau khi đi vệ sinh. Theo các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu, việc nhịn tiểu tiện, đại tiện hoặc không giữ vệ sinh vùng kín dễ khiến các bé bị viêm nhiễm đường tiết niệu. Trong môi trường lớp đông, cô không chăm sóc được thì phụ huynh cần chú ý lau rửa cho các bé mỗi khi bé ở trường về và mỗi sáng trước khi thức dậy, dạy con cách lau chùi hoặc rửa chỗ kín sau khi đi vệ sinh. Đó cũng là một cách để vừa giảm áp lực cho các cô, vừa đảm bảo vệ sinh cho trẻ. Theo Nguyên Minh Lao Động
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Up ảnh con trai lên khoe các mẹ tí
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Happy New Year.............................
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông mình cũng có con ở gần đấy ! Hôm nào thử qua đó xem...
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Mẹ nó qua tìm hiểu đi sau này có cho con học ở đấy thì vào 888 cho vui, mẹ Tom tìm mãi mà chả có ai 888 buồn quá
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Con sắp vào lớp 1 rồi vẫn chưa tìm được phù hợp cho con, phù hợp kinh tế của mẹ nữa
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Con sắp vào lớp 1 rồi vẫn chưa tìm được phù hợp cho con, phù hợp kinh tế của mẹ nữa
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Up lên cho mọi ngươi chiêm ngưỡng naò
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Up ảnh con đi tham quan cho các mẹ ngắm nè
Ðề: Tìm Hội Phụ Huynh trường Mầm non "Tuổi Thần Tiên" La Khê - Hà Đông Không có phụ huynh nào có con học cùng trường con mình à??????????
Với điện mạo mới như hiện nay cá nhân mình tin rằng Mầm non Tuổi Thần Tiên sẽ còn tiến xa hơn nữa, rất tiếc là mình ở Thanh Xuân chứ nếu không cũng sẽ đưa con đến để ghi danh xin học. Đây cũng là một buổi ngoại khóa mình chụp bằng iphone 5S, mời các mẹ ngó nghiêng ^^
các mẹ ơi, em gửi con ở cơ sở 2 mà có 6 tầng trong ngõ ấy ạ, nhà em ngay đấy nên cũng tiện. Em mới bắt đầu gửi con từ hôm qua 23/5/2016, bé nhà em mới có 19 tháng nhưng bé nói nhiều lắm ạ. Em đang đắn đo điều này mong các mẹ có kinh nghiệm giúp em với ạ. 1. Bé nhà em đổ mồ hôi trộm nhiều và con mới đi lớp thì hay khóc nên có nhiều mũi. Em có hẹn cô giáo lau mồ hôi và mũi cho con bằng khăn xô nhà em mang. Nhưng mà em quan sát qua thấy cô toàn lấy khăn của cu nhà em lau cho các bạn khác nữa. Em chưa biết góp ý như nào ạ 2. Khẩu phần ăn của con em thấy hơi ít, cu nhà em trộm vía ăn nửa già bát tô cháo mà đi lớp e thấy các cô xúc cho con 1 tẹo đã xong mà tốc độ xúc quá nhanh, cu nhà e chưa nhai được nhiều, như thế là nuốt chứ đã kịp nhai đâu ạ 3. Em thấy có cô lôi, kéo các con cứ như kiểu xách lên ý ạ, rồi bế lên ghế ngồi mà như dần vào ghế ấy. Em đắn đo nhất cái này các mẹ ạ 4. Em thấy bữa ăn ở đây hơi thiếu khoa học 1 chút. Nếu như con ăn sáng ở đây là sẽ ăn lúc 7h30, thì 8h đã uống sữa. Thì em ko hiểu con sẽ ăn uống thế nào? Và ko có 1 bữa hoa quả. Thực ra thêm tiền cho con ăn bữa phụ hoa quả, sữa chua....thì e thấy cũng hợp lý các mẹ ạ Có mẹ nào như em ko ạ? Các mẹ góp ý cho em nên góp ý với cô giáo như nào ạ. Em cảm ơn các mẹ ạ