Nhờ Các Mẹ Giúp! Chuyện 2 Thằng Bạn Thân Cùng Yêu Một Người, Phải Khuyên Như Thế Nào!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vanphuong12, 28/3/2016.

  1. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ à!

    Em nghĩ chuyện này chỉ có trên phim hay chỉ có trong truyện thôi. Nhưng không ngờ, nó lại xảy ra đối với em và với 2 thằng bạn thân của em.

    Giờ em thấy rối bời và không biết phải giải quyết hay khuyên 2 thằng bạn thân của em như thế nào.

    Mẹ nào có lời khuyên có thể cho em xin ý kiến được không? Thực sự giờ phút này em không nghĩ được gì!

    Chuyện là như sau:

    "Em có 2 thằng bạn thân tên A và B (mạn phép cho em không tiện để tên thật của 2 bạn ấy), năm nay cũng 25 - 26t rồi. Chuyện không có gì đáng nói khi cả 2 cùng yêu 1 người. Người này đã 1 lần thất bại trong tình yêu và đã có 1 đứa con gái (mặc dù là chưa cưới). Đối với A thì gọi bằng chị còn với B thì gọi bằng bạn!

    Chị ấy và A đi làm cùng nhau, sau 1 thời gian thì nảy sinh tình cảm. Chuyện không đáng để nói nếu như nhà bạn A này với nhà chị kia có thông gia vì chị gái bạn A lấy anh trai chị kia! Thật là khó xử chuyện này các mẹ à. Bạn A này cứng đầu quá, em khuyên mãi không được.

    Còn về bạn B này, sau khi đi chơi cùng bạn A và chị kia cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. (B không biết A đang yêu chị kia vì bạn A này không khoe ai hết, đến em còn không biết nữa).

    - Đến đây, chuyện đau đầu xảy ra!

    Cả 2 thằng đều ngỏ lời muốn cưới chị kia và không nhường ai cả. Chị kia không thể đến với bạn A vì nhà là thông gia. Còn nếu chị kia mà đến với B thì sẽ không còn bạn A nữa (Vì 2 bạn nhắn tin với nhau, nếu chị ấy mà chọn B thì A sẽ "Chết")"

    - Ôi mẹ ơi! Trên đời này em chưa gặp tình huống nào chớ trêu như vậy! Bây giờ em hoang mang quá!

    - Em thì em nghĩ 2 bạn này chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm nắng hay đơn giản vì thương hại mà quyết định như vậy. Em đã khuyên rồi nhưng không thay đổi được gì!

    - Tiện đây em xin nhờ các mẹ có cao kiến gì không, giúp em giải quyết vấn đề này được không ạ!

    - Em cảm ơn các mẹ rất nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanphuong12
    Đang tải...


  2. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Vì 2 bạn nhắn tin với nhau, nếu chị ấy mà chọn B thì A sẽ "Chết
    Đàn ông vậy bảo chị ấy lấy anh C nhé, Đàn ông lôi cái chết ra thì chắc chỉ là loại hèn thôi
    Đàn ông mà tốt sẽ cạnh tranh lành mạnh nhé
     
    minhbaby1711Cua Xì Ke thích.
  3. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Em biết như vậy, khổ nỗi 2 bạn này đều là bạn thân với nhau, cả A và B đều yêu điên dại như nhau.
     
  4. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    bạn kệ chúng nó đi, kiểu hâm này vẫn còn sửu nhi lắm, bạn mà cứ khuyên nhiều chúng nó chuyển sang yêu bạn thì khổ bạn đấy.
    Mà chắc bạn gái kia đẹp lắm nhỉ... một còn rồi mà vẫn có 2 anh xin chết
     
  5. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    cạnh tranh lành mạnh cho dễ mn ạ.
     
  6. anonymouss

    anonymouss Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn luôn, bản thân mình còn k coi ra j thì y thương ai :D
     
  7. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng không hẳn là xinh gái, ngta có câu: gái một con trông mòn con mắt mà!
    Ngặt nỗi em không muốn mất 2 thằng bạn thân đó. Bây h em cũng để cho bạn ấy tự quyết. E nghĩ đấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi
     
  8. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hiện giờ em không có lời khuyên nào cho 2 bạn ý cả, để cho 2 bạn ấy suy nghĩ. Hôm trước 2 bạn ấy đã rủ nhau đi uống rượu tâm sự rồi :D
     
  9. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi mẹ ạ. Em k tin mức độ lại có thể như vậy?
     
  10. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    cái này là chuyện tình cảm, bạn gái chọn ai thì người còn lại cũng rộng rãi ra chứ, người khác khuyên cũng chỉ vậy thôi, các bạn của bạn phải tỉnh ra chứ đúng là sửu nhi quá
     
    vanphuong12 thích bài này.
  11. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình đang đợi thời gian để chứng minh điều này!
     
  12. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    chắc rồi cũng ổn thôi bạn ạ, 25 26 rồi k đến nỗi mù quáng vậy đâu
     
  13. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng hi vọng 2 bạn ấy sẽ nghĩ thoáng ra :) Chứ vậy mình cũng lo lắm
     
  14. quynnhin81

    quynnhin81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    chính xác, hỡ chút nó lôi cái chết ra để hù doạ thì kiểu này lấy nó về chỉ có nước khổ, nó chỉ là con nít chứ chẳng phải đáng đàng ông
     
  15. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    bây h mình để cho 2 bạn đó tự quyết định rồi, cho suy nghĩ kĩ trước khi quyết định :)
     
  16. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Lấy anh C đi. Con trai mà sao hay vậy
     
  17. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    :) Có lẽ nào :D
     
  18. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    ca này khó đấy ạ. Nhưng bạn là bạn của 2 ng kia thì cũng khó khuyên lắm. Giờ bạn nói chuyện với chị kia thôi, hỏi chị ấy có tc cảm với bạn nào thì chọn. Nhưng phải có biện pháp, và cách nói để ng kia ko bị tổn thương. cái này ng trong cuộc mới giải quyết được
     
  19. vanphuong12

    vanphuong12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, em nghĩ cũng chỉ còn cách đó thôi ạ. Chứ giờ trực tiếp nói chuyện với 2 bạn kia cũng không giải quyết được vấn đề gì :)
     
  20. Cua Xì Ke

    Cua Xì Ke famous lady :3

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    4,861
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    823
    gớm! có 2 phương án để lựa chọn:
    - Bảo chị này ở vậy
    -hoặc cho 2 ông tạch đi, lấy ông C (lấy mấy ông trẩu tre này về cũng điếc đầu)
     

Chia sẻ trang này