ĐÚng là có đơn hàng thì vui cả ngày.Chúc các mẹ và chúc cả mình nữa một tuần mới có nhiều đơn hàng. Các mẹ trên này nếu ai còn dùng bếp ga thì đổi sang bếp từ nhé, an toàn và tiết kiêm thời gian hơn nhiều đấy ạ.Mình sẵn sàng để giá thấp nhất cho các mẹ trên diễn đàn.
Để bán được hàng thì mình phải kết hợp nhiều cách marketing nữa chứ nếu chỉ đưa hàng lên lazada thì chưa đảm bảo sẽ bán được tốt ak. Cố gắng lên quy trình bán hàng chuẩn, làm bộ nhận diện thương hiệu cơ bản, đánh qua nhiều kênh bằng hình ảnh, video, bài viết tương tác cao. Các mẹ nếu có kinh nghiệm thì có thể tự làm hoặc thuê luôn người chăm sóc mảng marketing online thường xuyên viết bài chia sẻ, SEO google, chạy quảng cáo facebook,..luôn ak.
Bây giờ thì e ko chỉ tự kinh doanh mà còn đang làm trưởng nhóm sales cho một cty phần mềm.Vấn đề này cũng quen dần rồi nên em cũng ko còn như trước nữa nhưng mà đôi khi vẫn lo lắm
có e này mn, em mới làm bên bds dk 2 tuần mà áp lực kinh khủng, áp lực về khách, áp lực doanh số. bên cty e cứ đến cuối tuần là mở bán, mỗi nhân viên ít nhất phải dky 2 khách, ai mà k có khách là bị phạt. Cuối tuần nào e cũng ở trong trạng thái ngủ mà k ngủ, k biết bjo mới phát sinh doanh số cho nó tự tin . nhưng dù sao cũng phải cố gắng mn ạ, mọi sự cố gắng đều dk đền đáp xứng con nhà ông đáng thoai
Hi! Các mẹ nhà mình cố gắng nhé! Chúc các mẹ có thật nhiều khách hàng! Hum nay e cũng có mấy đơn nên vui vui
chúc mừng mn nhé, làm kd cứ có đơn hàng là vui rồi. chúc mn càng ngày càng nhiều đơn nhé, e cũng chúc e càng ngày càng nhiều khách, hjhj
tất nhiên những thứ ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền làm chúng ta mất ngủ là chuyện bình thường mà bạn. Nhiều khi mình cũng bị áp lực công việc hoặc gia đình cũng mất ngủ. Dnay cũng đang stress nặng một vấn đề khó nói đây
em ...tối nào cũng vắt tay lên trán với câu hỏi "kinh doanh cái gì"??? ... xong... tích tắc.... 3s.... Z...z...zzzzz chìm sâu trong giấc nồng
ngoài vđ ko bán được hàng ra thì em hay nghĩ: - Mình làm gì để kiếm ra tiền nhỉ? - Mình bán gì mới có lãi nhỉ? - Mình phải bắt đầu từ đâu với cái ý tưởng dở hơi của mình nhỉ? -.... nói chung nó chỉ xoay quanh câu chuyện "MAKE MONEY" ,
Cũng chẳng cần nhìn ngó gì xa xôi lắm đâu. Nếu các mẹ chỉ muốn bán được hàng, tức là có lợi cho mình mà không nghĩ gì có lợi cho khách hàng thì quả là thiệt thòi cho khách hàng của chúng ta quá! Họ trả tiền cho chúng ta mà?
Nói chung là bán hàng phải có duyên mn ạ. Nhà mình hồi mới bắt đầu cũng lèo tèo ngày 1, 2 đơn nhưng giờ đỡ hơn rồi. Mình có niềm tin là sản phẩm chất lượng tốt, mình bán uy tín - lâu dài - chân thành với khách hàng thì sẽ đắt khách ạ
Bao giờ bạn nghĩ như thế này thì bạn lại ko cần phải nghĩ tới mấy cái câu đau đầu ở trên nữa: (Viết kiểu câu đối đối lại mấy câu của bạn nhé) - Mình làm gì để đem lại giá trị cho người khác nhỉ? - Mình làm gì tốt hơn nữa để đem lại giá trị cao hơn cho người khác nhỉ? - Mình làm gì để đem lại giá trị cho NHIỀU người khác nhỉ? -..... nói chung chỉ xoay quanh câu chuyện "BRING VALUE TO OTHER" Nghĩ như thế, rồi lao vào làm những điều để thực hiện suy nghĩ đó. Đảm bảo bạn trả lời được luôn mấy câu hỏi mà bạn băn khoăn ở trên. Lý do rất đơn giản: Khi bạn đem lại giá trị cho người khác, cho rất nhiều người khác thì tự khắc mọi thứ sẽ đến với bạn (trong đó tiền chỉ là 1 trong những thứ đó mà thôi) Cùng là việc bán hàng, nhưng nếu Apple suy nghĩ: Làm thế nào để đem lại 1 loại điện thoại cực tốt, cực kỳ mượt mà, cực kỳ hữu ích cho người dùng nhỉ? Làm thế nào để có cả triệu người có điện thoại tuyệt vời đó để sử dụng nhỉ? --> Suy nghĩ và hành động để đạt được suy nghĩ đó thì dễ làm hơn là: Làm thế nào để bán được nhiều ĐT, để bán có lãi nhỉ? Khi mình tư duy kiểu đem lại giá trị cho người khác thì mình dễ dàng suy nghĩ và hành động theo động cơ đó, còn nếu mình tư duy về việc làm thế nào để bán được thì đầu óc mình ko mấy khi suy nghĩ cho khách hàng, những người sử dụng và hưởng lợi từ sản phẩm.