Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chia buồn với tôi các pà ơi. Vừa vào họp 1 tý ra mất ngay cái điện thoại để trên bàn, chán quá đi mất mà chỉ có người trong Cty, từ lúc ý đến giờ lục khắp rồi ko tìm thấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chia buồn với bà. Mỡ để miệng mèo mà mèo đầu đen thì giờ nhiều lắm bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chia buồn với bà nam05. Bà ơi! khi nào có nhiều giầy bà hãy up lên topic k ng ta vào xem 1, 2 lần thấy m có mỗi mấy đôi thì lần sao ng ta k vào nữa đâu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà dọa nó thế nó lại sinh tính ghen tỵ với em. Phải dạy nó ngay từ bây giờ là mong muốn có 1 đứa em để chơi cùng, để quí, yêu và nhường em
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc, chết cười với Nhím nhà bà Lê. Các bà bàn tập 2 làm tôi khiếp, tôi phải nghỉ hưu vài năm nữa mới tính......
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuồng hôm nay vắng thế nhỉ? Đi xem phố phường hết rồi hay sao ý, chỉ có mỗi mình phải ngồi nhà vì Cô Cả ốm, Cậu Nhớn và Cậu Út đi chơi hết rùi, bùn quá!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ cái bà này hay thía tay bà đánh đề bà lại đổ tại tôi, tôi là tôi ứ chịu đâu ná. Bà thấy tôi không vào chuồng là đổ tại tôi hở, tại bà máu mê đới chớ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này tôi muốn mua máy sấy tóc nè. Báo cáo các bà là hôm qua nghe mụ Ný nói muốn F5 lại mình tôi trằn trọc không ngủ được, nhân lúc soi lại gương thấy mình cũng phải trùng tu lại roài. Thế nà em dành ngày hôm nay trùng tu lại bản thân rồi ợ, xuống tóc rồi ợ, nên giờ phải làm bạn với máy sấy tóc nè, bà có bán hở, post tôi xem có những loại nào với.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đan đùa ướt mồ hôi hết áo, bảo cởi ra mẹ thay cho, nhất quyết không chịu, hỏi làm sao thì kêu: bố nhìn ! Thấy thế bố chuồn luôn. Cơ hội cho bố trốn việc quá cơ. Mẹ đi tắm, nó mở cửa buồng tắm cười với mẹ rồi bảo: mẹ mặc quần áo vào nhanh lên không bố nhìn thấy (đó là khi chị ấy 2 tuổi) Còn bây giờ Đan đi tắm, bắt đầu đòi đóng cửa tắm thật kín rồi bà ạ. Tắm xong kêu mẹ quấn khăn cho con chặt vào kẻo bố nhìn thấy. Vào nhà để mặc quần áo thì vứt luôn khăn quấn đi, chả ngượng gì chạy tồng ngồng ra phòng khách soi gương ! Nhảy múa thác loạn. Chán không ,xấu hổ nửa mùa !!! Còn con nhà đứa em họ, nó cũng tầm 4 tuổi, tắm chung với bố. Hai thằng đực rựa tắm với nhau. Rồi tối đến thằng con cũng thì thầm với mẹ: mẹ ơi, bố có đuôi ở đằng trước mẹ ạ !!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em Dương đi khám xong rồi các mẹ ạ. Viêm phế quản long dạng nhẹ, May thế, cho đi sớm thì nó nhẹ, chứ bác sĩ bảo bọn non non này biến chứng nhanh lắm. Nó bị uống kháng sinh hệ nhẹ nhất. Tôi về đọc toa và tra mạng thấy nó cũng là loại nhẹ nhất thật nên yên tâm. Gét cái trong đơn thuốc có thuốc để khí dung. Chiều qua, lúc khám xong người ta cho mua thuốc rồi khí rung luôn ở đó thì hắn kêu đói, đi ăn. Chỉ còn hai mẹ con bế nhau, dỗ nhau. Một tay bế con, một tay xông cho con trong khi các nhà ở máy bên cạch thì bố bế, mẹ xông , bố mẹ cùng dỗ. Mà con mình bé nhất ở đó chứ. Cái cổ còn chưa cứng, mặt nạ xông thì to tướng, úp vào mặt nó không cẩn thận có khi còn lên cả mắt. Đến khi đi ăn về, vào phòng xông xem thế nào thì thấy con khóc , xông vào nói mình độc ác, định giết con. Lộn ruột quá nhưng ở đó thì chẳng lẽ cãi nhau à, đành im lặng Đơn thuốc Ngày 2 lần khí dung Mà phòng khám chỉ mở 5h chiều. Lại phải lặn lội đến tận phòng khám ngồi khí rung nên hôm nay hai vợ chông đi mua quách cái máy khi dung về dùng cho đỡ phải đi đâu. Về xông cho con, đương nhiên trẻ con nó lạ thì nó phải khóc. Tự dưng úp cái mặt nạ vào mặt nó để xông mũi với họng nó gào lên là chuyện thường. Vừa xông vừa dỗ nó là được. CHồng bán hàng thấy con ở trong nhà xông thuốc thì lại một lần nữa lao vào mắng mình là độc ác, hành hạ nó, làm nó ốm thêm. Điên quá, thế thì đi mua làm gì, chữa bệnh cho con làm gì ? Chỉ muốn tát cho phát thôi, lộn ruột.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay đến thấy con dâu ho quá, nhưng trộm vía 2 cái má chỉ muốn cắn cho 1 cái thôi. Bà đừng cho con khí dung nhiều nhé, k tốt đâu, đc cái làm như thế thì nó hấp thu thuốc nhanh nên nhanh khỏi, nhưng làm nhiều là lạm dụng đấy. Thằng nhà tôi hồi nhỏ cũng vậy, đến khi 2 tuổi, động ốm tí là phải đến bs để khí dung, bà ấy mắng té tát, bảo lạm dụng quá thể, nhưng k thế thì nó lâu khỏi hơn nhưng đứa k dùng bao giờ.hix....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! đúng là bó tay công ty bà nhỉ. Nhưng nói bà đừng buồn, việc mất điện thoại tức là có 1 tin buồn nhưng có đến 4 tin vui cơ. Đây nhé tin buồn: mất cái điện thoại ! Đau nhất là danh bạ điện thoại bị mất theo tin vui 1: bài học dễ nhớ nhất cho việc cẩn thận hơn với đồ của mình. Cái điện thoại là học phí. tin vui 2: trời giúp bà rồi, bà có cơ hội sắm điện thoại mới rồi. Lại làm quả quý cô SHE như của bà meAnKhang đi, đẹp lắm tin vui 3: HIểu hơn đồng nghiệp của mình, hóa ra ở đây không phải ai cũng hiền như bà. tin vui cuối cùng: về kể với chồng, ông ấy vui hay buồn , xót vợ hay xót của, còn yêu mình hay không thì biết ngay ấy mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thuốc của nó tôi pha 50% với nước muối sinh lý dạng truyền (tinh khiết hơn loại nước muốn đóng chai to mà người ta mua xúc miệng ấy nên cũng loãng)
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đọc mãi mới hiểu bà đang mắng ao bèo nhà bà . Thôi điên vài bữa lại quên ý mà Bà mà nói sớm tôi mang cái máy xông của tôi đưa bà đỡ phải mua, 2 nhóc nhà tôi từ hồi lớn không phải dùng nữa chứ bé dùng suốt à.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí, buồn cười quá, nhân tiện kể luôn chuyện con gái lớn nhà tôi, chui vào WC với bố xong rú lên kêu : Bố ơi, sao...bố to thế?? ....các bạn trai lớp con bé tí à !! Bố lăn ra giãy đành đạch
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô các bà, chuẩn bị off đấy à......ở trang nào ý nhỉ? sao tôi ko biết. Bà Bầu, meDat hay ba Hongyen up thông tin lên trang 1 cho cả nhà biết nhé, ko lỡ mất dịp vui đú đởn với các bà, nhất là những thành viên thỉnh thoảng mới ló mặt vào đây. Các bà chỉ cho tôi làm thế nào để tạo chữ kí có nhiều đường link với, sao mà tôi tạo nó cứ báo quá dài nhỉ? mà tôi thấy chữ kí các bà dài hơn tôi gấp mấy lần Ah........ tình hình là tôi bắt đầu tập tành kiếm tiền online, mong các bà giúp đỡ, sang up phụ tôi và ai có nhu cầu thì ủng hộ tôi nhé, ai không có nhu cầu mà có thời gian rảnh thì cũng ghé qua tôi chơi, buôn bán, nói chuyện cho đỡ buồn.Tôi chưa có kinh nghiệm gì cái vụ buôn bán online, các bà xem topic rùi tư vấn giúp tôi nhé. thx thx thxhttp://www.lamchame.com/forum/showt...để-lựa-chọn-đồ-công-sở-đẹp-với-mức-giá-hợp-lý! Đợt này tôi quyết định mở cả shop thời trang công sở, hàng thiết kế( do đứa em tôi học Mỹ Thuật Cn thiết kế) ở phố Tôn Đức Thắng.............tôi đang sửa cửa hàng.........bao giờ khai trương mời các bà qua chơi với tôi nhé Thôi tôi sang up nốt ảnh đây.......up lâu dã man các bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quả chữ ký bà phải bẩu mụ Ný chuyên gia làm chữ ký cho chuồng mình đới. Thứ 2 off ở 408 Đê La Thành nhé quán khả la ok XMen ,đúng 11h trưa có mẹt tại đó Chúc bà khai trương đắt hàng nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Híc ! Sáng sớm bán than với các bà phát rồi tôi chuồn . Thực sự tôi đang thấy quá mệt mỏi , lắm khi nghĩ đời sao nó chuối thế nhỉ ? Mình có phải loại người sống không biết đến ai hay làm ăn bất lương đâu . Toàn chuyện vớ vớ vẩn vẩn nó đổ lên đầu tôi thế chứ . Mai bảo đi off mà nửa muốn đi nửa muốn ngồi nhà . Hazzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này này đừng có vớ vỉn nhé, hẹn với tôi rồi đấy nhé, không đi là tôi ăn thịt bà đấy . Đùa chứ càng chán thì càng phải đi off cho nó vui chứ bà.