Thơ tặng mẹ cha

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi jenifer92, 27/10/2015.

  1. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Những đứa con gái đi lấy chồng đọc bài thơ này đều không khỏi xúc động. E cũng đã từng rớt nước mắt vì nó các mẹ ạ. Các mẹ có bài thơ nào hay về cha mẹ nữa thì góp vui với em nha.

    Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,

    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

    Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi

    Hay tự Cha không mặc được áo quần.

    Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

    Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.

    Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

    Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

    Cũng có lúc con thường hay trách móc

    Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

    Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ

    Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng.

    Có những lúc Cha già không muốn tắm

    Đừng giận cha và la mắng nặng lời

    Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước

    Từng van xin "đừng bắt tắm, mẹ ơi !"

    Những lúc Cha không quen xài máy móc,

    Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu.

    Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ

    Có khi nào cha trách móc con đâu?

    Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn

    Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò

    Nếu không phải là niềm vui đối thoại

    Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

    Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa

    Đùng ép thêm, già có lúc biếng ăn

    Con cần biết lúc nào cha thấy đói

    Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

    Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống

    Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay

    Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững

    Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

    Một ngày kia, cha mẹ già chán sống

    Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!

    Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu

    Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

    Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi

    Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con

    Muốn cho con được nên người xứng đáng

    Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

    Con tức giận có khi còn xấu hổ

    Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ

    Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

    Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ.

    Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi

    Để người vui đi hết chặng đường đời.

    Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá

    Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

    Luôn có con trong cuộc đời!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jenifer92
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoctro901

    hoctro901 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết ý nghĩa quá mình sẽ lưu lại để tặng gia đình mình
     
  3. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    cam on ban
     
  4. Một Thành Viên

    Một Thành Viên Thành viên nhiệt tình

    Tham gia:
    25/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài thơ tặng cha mẹ mà thấy rơi cả nước mắt hix3D1%038
     
  5. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    hay và ý nghĩa quá m à
     
  6. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    trước khi đi lấy chồng e đọc bài này cũng khóc luôn cm ạ
     
  7. Một Thành Viên

    Một Thành Viên Thành viên nhiệt tình

    Tham gia:
    25/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thế ạ bác có khóc nhiều không
     
  8. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    dơm dớm thui bác. e lấy chồng ngay cạnh nhà mà :p
     
  9. Một Thành Viên

    Một Thành Viên Thành viên nhiệt tình

    Tham gia:
    25/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bác lấy chồng có nhiều tuổi hơn bác không vậy em đang tò mò quá đây :cool:
     
  10. vngroups

    vngroups Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Thương mẹ :h:
     
  11. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    mình lấy chồng cách nhà có 1 km nhưng đâu phải lần về quê nào cũng vào chơi được đâu :(
     
  12. honghung16

    honghung16 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/7/2014
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài này lại nhớ về ba mẹ, lâu lâu rồi chưa về thăm :(
     
  13. hanhkute33

    hanhkute33 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ cha
     
  14. tun212

    tun212 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    lâu lắm rồi không vè thăm thầy u rồi
     
  15. anhh45

    anhh45 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Công cha nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
     
  16. hungdqh3

    hungdqh3 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm
     
  17. tuant89

    tuant89 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc cha mẹ khỏe mạnh nha
     
  18. yeunhat78

    yeunhat78 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bài của bạn rất nhiều ý nghĩa ạ
     
  19. CoCaCoLa145

    CoCaCoLa145 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - Gánh nặng cuộc đời ko ai khổ bằng cha!
     
  20. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    1 năm mới được về với bố mẹ 2 lần :(
     

Chia sẻ trang này