Hello các mẹ, Tình hình là em iu tiếng Anh lắm nhưng tính đến cả chục năm nay ko dùng nổi nó, mỗi lúc nghĩ đến lại day dứt Lý do là ko kiên trì, ngại luyện tâp, nói chung ko phải chối! E cũng đến lớp, cũng mua sách, đĩa... cơ mà túm lại em thấy nó ngán nhanh lắm. Dạo này nói chuyện với con lại sục sôi trở lại, em nhận ra một điều: phải được nói với ai đó mồm mới trơn, óc mới nghĩ, hợp cạ bạn học vui thì mới muốn tiếp tục. Thế nên em mạo muội thưa với cả làng xem ai có nỗi khổ nhiều năm như em thì chúng ta mượn nhau để thực hành, mẹ nào tranh thủ được buổi trưa ta gặp nhau nói chuyện tiếng Anh ở "góc phố nơi ta hẹn" nào đó như công viên Bách Thảo chẳng hạn , nói ra mới biết sai mà sửa nhể? Em cũng thấy có câu lạc bộ đâu đó dưng mà em vẫn ngại, lại còn lịch trong ngày nữa, ai quan tâm cho em ý kiến nhé! Em mơ một ngày em có thể ngồi nhà kiếm tiền bằng tiếng Anh, đi du lịch các nước với con.... em đang mơ..ơ..ơ...
em cũng giống mn rồi, mua cả dống sách, rồi đi học thêm các kiểu nhưng không ăn thua mn ạ, em cũng íu tiếng anh quá
Ôi, mn giống mình thế. Bao nhiêu năm dang dở, hic. Vừa rồi có đứa bạn ở Mỹ về, nó tổ chức câu lạc bộ cho bạn bè, lại thôi thúc ý định nối lại tình xưa với Tiếng Anh. Nhưng nghĩ cũng nan giải, con nhỏ, thời gian không nhiều, mà cũng còn cv, rồi bao thứ nữa, hic, không biết phải như thế nào đây???
Hic, đi làm bao năm, tích lũy kinh nghiệm nhiều bao chăng nữa, mà không có vốn ngoại ngữ cũng khó có cơ hội tốt lắm. Mn cũng tính bắt đầu lại với việc học TA, tham gia hội để lấy lại tinh thần học tập vậy. Cố lên các mẹ ơi!
Em chào các chị, Em là thành viên mới tham gia diễn đàn. Em là giáo viên dạy tiếng Anh nên cũng có chút kinh nghiệm về việc này, xin được chia sẻ với các chị ạ. Theo em việc các chị tập trung thành một nhóm để tăng cường khả năng giao tiếp là việc làm rất tốt. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của em, khi các chị học nhóm với những người có cùng trình độ với mình hoặc kém hơn mình thì khả năng để tiến bộ là rất khó. Vì bản thân người đối thoại không hiểu mình nói, cũng không biết cách sửa phát âm và ngữ pháp cho mình. Vì thế mà học mãi không tiến bộ. Thậm chí speaking theo nhóm cả 1 năm trời mà gặp Tây, mình nói người ta vẫn không hiểu. Em thấy tốt nhất là nên tìm người có trình độ hơn mình để nói. Mecunbop có nói chuyện với con (như vậy chắc là con biết tiếng anh), đó cũng là cách tốt. Vừa thuận tiện về thời gian lại vừa tiết kiệm chi phí. Còn đối với các chị chưa tìm được người giao tiếp, muốn học nhóm nhưng lại không thu xếp được thời gian thì theo em nên học qua skype. Bây giờ nhà nào cũng có mạng rồi, học như vậy rất tiện lợi, mình có thể chủ động về thời gian; và vì học ở nhà nên nói kiểu gì cũng không thấy ngại. Mà tốt nhất nên tìm một người nước ngoài để nói chuyện. Bây giờ rất nhiều người muốn học tiếng anh qua skype. Nhưng mà những người đó cũng không giỏi tiếng anh nên khó giúp mình tiến bộ lắm. Chi phí học với Tây 1-1 là khoảng 700k/1,5h. Em thì thấy quá đắt ạ nên không bao giờ em tư vấn cho học sinh của em. Nhưng mà hôm vừa rồi search Google em có thấy một giáo viên nước ngoài nhận dạy tiếng anh qua skype (chủ yếu là giao tiếp thôi ạ) với chi phí 4 USD/ 30 phút (tương đương khoảng 80 nghìn của mình). Học phí rẻ nên nhiều người không tin. Nhưng theo em mỗi tuần bỏ ra 80 nghìn để nói chuyện với người nước ngoài cũng không phải đắt. Mẹ nào quan tâm có thể xem qua ạ. Nếu không muốn học thì mình cứ đăng ký kiểm tra, nói chuyện thử với người nước ngoài miễn phí trong 10 phút cũng hay. Học phí đóng theo buổi, học buổi nào đóng tiền buổi đó nên nếu mình học 1,2 buổi không thích nữa thì thôi. Em đang nghiên cứu cho học sinh của em học qua kênh này ạ. Nhưng mà phải thanh toán qua thẻ visa nên em hơi ngại vì nhiều mẹ không có thẻ visa. http://skypeenglishteacher-onlineclass-lowcost-cheapprice-lesson.com/ Nếu có gì cần giúp đỡ các chị cứ chia sẻ nhé.
đúng rồi, học tiếng anh phải có hội có nhóm học cùng mới hiệu quả cao được. Hoc 1 mình dễ nản trí lắm