Phụ nữ là một nửa rất quan trọng, thậm chí không thể thiếu của thế giới. Tâm lí trọng nam khinh nữ ở các nước đang phát triển hiện đã mai một. Sự “bùng nổ” của các bé trai bây giờ lại đang nhượng bộ cho các bé gái. Có những lí do khá dễ thương và ngộ nghĩnh như sau khiến các cặp vợ chồng ngày đêm mong mỏi có được một đứa con gái. 1. Con gái nhờ đức cha.Thật trớ trêu khi đa phần những ông chồng sống phóng khoáng đều cầu mong vợ sanh cho mình một đứa con gái. Để làm gì? Xin thưa, để các ông nhìn vào con mà tự nhắc nhở mình “Sống phải để đức cho con”. Vì con mà các ông bố này có thể kìm hãm, răn mình bỏ những thói tật không tốt, loại trừ những việc làm trái lương tâm ra khỏi cuộc sống của mình. Không phải vì “Con trai nhờ đức mẹ” mà khi có con trai các ông không bận tâm, nhưng rốt cuộc cái ám ảnh “Con gái nhờ đức cha” vẫn luôn phát huy tối đa tác dụng của nó. 2. Các bà mẹ vẫn hay hãnh diện với những bộ đầm xúng xính mà con gái họ mặc. Tất nhiên là con mặc rất xinh và mẹ được mọi người khen là có mắt thẩm mỹ, có gu chọn đồ cho con thật tuyệt. Quần áo và giày dép, mũ, phụ kiện, thậm chí trang sức dành cho con gái lúc nào cũng phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kiểu cọ hơn đồ của con trai. Đó cũng là lí do khiến những bà mẹ có con trai lúc nào cũng méo mặt khi đi mua đồ cho con, còn các bà mẹ có con gái thì lúc nào cũng tươi phơi phới. 3. Khi lên bốn tuổi, sau khi chơi đồ hàng con gái sẽ thu dọn đồ chơi cất vào góc nhà gọn gàng. Còn bọn con trai chỉ khiến bố mẹ phải mày mò gắn lại những thứ đồ đã sứt mẻ, gãy gọng chỏng vó sau những cuộc “thử nghiệm, tìm tòi” của chúng. Không có ông bố bà mẹ nào đủ kiên nhẫn để không quát “quý tử” nếu chúng cứ “khổ sai” họ như thế. 4. Trong khi con gái lớn lên sẽ trổ tài nội trợ giúp bố mẹ có được những bữa cơm ngon lành, giặt giũ quần áo cho cả nhà, quét dọn nhà cửa tươm tất thì bọn con trai lớn lên chỉ giỏi bừa bãi, cẩu thả. Và thời gian của chúng ngoài việc học ra thì lại gắn mình với những trận bóng hoặc chúi mũi vào máy vi tính luyện game, đâu có thời giờ để thủ thỉ cho bố mẹ nghe những chuyện vui buồn của chúng như con gái. Khoảng cách giữa hai thế hệ vì vậy mà ngày càng bị nới lỏng. 5. Khi bố mẹ bệnh, chỉ có con gái mới nấu được những bát cháo nóng và lo thuốc men chu đáo. Còn con trai ư? Chúng sẽ phải nhờ đến một y tá gia đình hoặc một điều dưỡng trong bệnh viện. 6. Chỉ có con gái mới chải đầu tết tóc giúp mẹ, nhổ tóc bạc cho bố. Còn con trai thì đừng mơ chúng làm việc đó. 7. Nếu chúng ta may mắn có một đứa con gái đi thi hoa hậu và đoạt vương miện, con gái sẽ nói lời cảm ơn bố mẹ cho cả nước, và thậm chí cả… thế giới nghe. Sướng quá đi chứ! 8. Con gái luôn ưu tiên được mời chụp bìa báo, quảng cáo kem dưỡng da, kem chống nắng và thậm chí…quảng cáo áo tắm. Bố mẹ tha hồ mà vừa chiêm ngưỡng con vừa phổng mũi hãnh diện. Con trai thì rất hiếm khi được dịp khoe mình như thế. 9. Con gái có thể tự tay móc áo len tặng bố mẹ vào mùa lạnh. Con trai thì chỉ chăm chăm hỏi mẹ có móc cái áo ấm nào cho mình hay không. 10. Con gái thường xuyên vào bếp làm đồ nhắm cho tiệc rượu của bố thêm hương vị. Con trai thì…đời nào! Bài viết e sưu tầm được, mọi người ủng hộ để e post nốt 10 lí do còn lại nhé
chia buồn với chị và GĐ, thật ra con nào cũng là con thôi. Tại đến giờ vẫn nhiều gia đình vẫn áp lực khi có con gái nên e muốn post bài viết vui vui động viên mọi người. Đừng buồn nhé chị, chúc cu tí mạnh khỏe kháu khỉnh.
Mn ơi đừng buồn quá ảnh hưởng đến bé. Khéo thương con gái quá lại thiệt thòi cho bé em. Coi như là mn thương bé em thay cả phần bé chị đi. K có duyên lúc này, rồi lại có duyên lúc khác mn ạ, mn cứ lạc quan lên