Mình nghe nói công viên lớn nhất Hà Nội - công viên Yên Sở đã hoàn thành, đang định ngày nghỉ cho các con xuống đấy chơi, nên hỏi kinh nghiệm các bố các mẹ, ở đó có trò gì cho trẻ chơi, chỗ ăn uống nghỉ ngơi của cả gia đình, giá cả....? Xin cảm ơn cả nhà.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở em cũng muốn cho em bé nhà em đi chơi nhưng đợt này mẹ bầu bí mệt chả muốn đi đâu
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở hôm trước e đọc bài báo thấy chưa được vào mn à, đến thì tham quan bên ngoài thôi, thấy báo nói vậy chứ e k rõ thực hư thế nào, mn đi thì cho ý kiến ạ
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở Tình hình là vợ chồng e đã vọt xong cái Yên Sở đó. 1 kết luận nho nhỏ đó là ......chả có gì. Em nêu trước nhược điểm 1. CV rất rộng nhưng chưa có dịch vụ xe đạp hay xe điện -> đi bộ mỏi chân lắm 2. Hàng quán chưa có -> khát thì cố mà nhịn nếu k mang theo nước. 3. Ít ghế đá -> nếu đi mỏi chân mà nhìn quanh k thấy có ghế nào thì cứ ngồi xuống cỏ đi cố cũng còn lâu mới thấy ghế 4. Trồng nhiều cây lắm nhưng ven hồ liễu mới trồng nên chưa có bóng mát mấy. 5. Một số hạng mục còn đang làm dở dang lắm. 6. Hồ nước tù lắm, bèo tây trôi vào ven hồ nhìn bẩn bẩn, váng việc,.... 7. Hơi ồn vì nằm sát cao tốc Pháp Vân .... Túm lại là nếu chỉ đi dạo cho mát thì nên đi, hoặc đi tập thể dục. Còn đi vãn cảnh hay đi chơi thì nên tìm địa điểm khác (ý kiến chủ quan). Thích nhất là có đoạn rừng tre mini làm kiểu đường zích zắc (mỗi tội do dân mình ý thức tồi quá toàn "đi tắt đón đầu" nên các cây non ở dưới nát bét.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở e hóng vì nghe nói công viên này mới khai trương và mở cửa miễn phí nữa ạ
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ, may quá chưa dẫn đàn con đi, chứ không đến đấy không có gì chơi, đi bộ nhiều chắc bọn nó hành cho bố mẹ điên lên mất. Thôi đành chờ đến khi nào hoàn thiện vậy.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở Báo Dân trí cũng đăng những thông tương tự. http://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-vien-do-thi-lon-nhat-chau-a-tai-ha-noi-su-that-buon-874276.htm
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi công viên Yên Sở e ko rõ nên ko giúp mn đc... ủn cho mẹ nào biết ạ nói thật học ở hn 4 năm, lấy chồng ở hn nhưnng ở ngoại thanh nên e chưa đi công viên nào ở hn cả
Có ai có kinh nghiệm dã ngoại nhóm ở công viên Yên Sở chia sẻ giúp mình với,công ty mình sắp tổ chức mà tìm trên mạng ko có nhiều thông tin. Mình đang quan tâm vấn đề ăn uống tại công viên,không biết có được mang đồ ăn ,nướng hay lẩu vào ko nhỉ?
Hồi năm 2009 bọn mình có đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu của Viettel nằm ngay cạnh công viên Yên Sở. Lúc đó chỉ cần đi qua thôi thì mình đã cảm thấy không thở được rồi. Dù lúc đó công viên Yên Sở đã không còn là bãi rác nữa nhưng những chất thôi ra từ rác chảy xuống dòng sông bên cạnh đặc quánh và đen sì, không những thế mùi của nó bốc lên khiến cảm thấy khó thở. Gần đây đi qua thì thấy công viên xanh tươi đẹp đẽ, lãng mạn, các đôi lứa dắt tay trong công viên, rồi mọi người chụp ảnh selfie... thật là lãng mạn. Nhưng mình nghĩ chất lượng đất, nước và không khí ở đó có lẽ vẫn chưa được cải thiện nhiều lắm.
Em vừa tìm đc số của bên làm dịch vụ ở đó,lúc nào phải qua gặp trực tiếp và xem địa điểm cụ thể như nào,em còn chưa vào đó lần nào.
Có mình đi rồi, tổ chức cho bọn trẻ con của cả phòng đi luôn. Khung cảnh đẹp, có cho thuê bếp nướng 200K/bếp (than hoa); còn khá hoang sơ nhưng cũng đã có nhiều đồ chơi cho trẻ con leo trèo, đu dây, nói chung bọn trẻ con đi thích phết. Lúc ra nhớ đi theo đường vòng qua khu rừng trúc, có vườn rắn, vườn rồng chụp ảnh đẹp lắm, không kém châu âu hi hi. Bố mẹ lưu ý mang đồ ăn, nước uống cho con là được. Có cả dịch vụ cho thuê xe đạp đơn, xe đạp đôi nhưng xe khá cao bé nào chân ngắn là ko với tới đâu nhé. à điểm trừ là WC đc đầu tư khá đẹp nhưng ý thức dân mình kém nên ko giữ gìn bẩn lắm.
Công viên nằm ngoài rìa thành phố nên ko bụi bặm, ồn ào điểm đến lý tưởng của các gia đình nhỏ vào dịp cuối tuần