Cảm ơn chị. Tối thứ 3 bạn nhà mình bận không học được ạ. Cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 bên em sẽ có lịch khai giảng vào tối thứ 2 và tối thứ 5 chị nhé. Có gì chị tham khảo 2 lịch trên xem thế nào ạ. Em cám ơn.
Thân gửi các mẹ tham khảo bài văn tả gió của bạn HS lớp 5 ạ! Bài văn tả gió! THUNG LŨNG GIÓ Căn hộ của tôi trên tầng 8 của một nhà chung cư 9 tầng. Nhà nằm ngay mặt đường Thành Thái, chỉ đi vài bước chân là đến Công viên Cầu Giấy. Xung quanh là các tòa nhà khác cao vượt lên, như những ngọn núi bao vây. Vì vậy, đường Thành Thái trở thành “hành lang của gió”, còn ngôi nhà có căn hộ của tôi và những ngôi nhà thấp khác giống như trong một thung lũng đầy gió. Bất kể mùa đông hay mùa hè, gió bốn phương đều tụ hội ở đây, hú lên bài ca hoang dã. Mùa đông, có thể nghe tiếng gió “u…u…u…” dưới lòng đường, gió than vãn ngoài cửa kính, gió xô đẩy, lay giật cả ngày những chiếc lá khế trên ban công. Và nhiều khi tức giận, gió giật tung cả rèm khi có ai đó quên không đóng cửa. Những ngày trời trở lạnh, nằm trong phòng vẫn nghe thấy tiếng gió như tiếng tù và rúc lên trong đêm khuya. Đôi lúc có cảm giác như mình đang sống trong không gian của “đồi gió hú”, dữ dội, nhưng thi vị nhiều hơn! Xuân và hạ, gió dịu dàng hơn nhưng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, vẫn có thể nghe thấy gió huýt sáo thành tiếng vi vút trong không gian. Gió khe khẽ đùa nghịch với những ngọn hồng leo nhỏ đua ra ngoài lan can. Gió suốt cả ngày trêu đùa những bông hoa thanh tú. Gió len lén đưa mùi hương hoa lan, hoa mộc dọc hành lang các tầng. Gió nâng đỡ cho những cánh chim. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một đàn bồ câu trắng muốt dang cánh nghiêng theo gió, chao liệng vài vòng rồi bay mất hút về phía đường Láng, trên những mái nhà nhấp nhô cao thấp…Và đêm đêm, gió vẫy gọi rung rinh trên vòm lá khế. Nhìn lên, xuyên qua vòm lá, có thể thấy một vầng trăng bé nhỏ như một mảnh ngọc lam xanh ngắt trên nền trời xám đục. Xa xa, sau vòm lá, những ánh đèn nhấp nháy trên tòa nhà Hà Đô như những ngôi sao bé nhỏ thắp sáng trong đêm... Căn hộ của tôi không có nhiều đồ đạc, chỉ nhiều nắng và gió. Những có lẽ, đấy mới thứ khiến tôi tìm được sự cân bằng giữa phố xá ồn ào, bụi bặm và lắm những bọn chen…
Các mẹ ơi! Hãy cùng con cảm nhận học văn bằng tiếng anh nhé các mẹ. Thật là thú vị phải không các mẹ! It Must Be Spring Hush, Can you hear it? The rustling in the grass, Bringing you the welcome news Winter's day is past. Soft, Can you feel it? The warm caressing breeze, Telling you the sticky buds Are bursting on the trees. Look, Can you see them? The primrose in the lane, Now you must believe it - Spring is here again. Dịch: Đó hẳn là mùa xuân Suỵt, bạn có nghe thấy không? Tiếng sột soạt trong cỏ, Mang đến tin tức được chào đón Mùa đông đã thành quá khứ. Thật mềm mại, bạn có cảm nhận được? Làn gió ấm áp vuốt ve, Kể cho bạn về những mầm non Đang bật tung ra trên cây. Kìa, bạn có nhìn thấy không? Hoa anh thảo trong ngõ, Giờ thì bạn phải tin nhé - Mùa xuân đã lại ở đây rồi. Spring, can you feel it? How is your spring? (Sưu tầm)
Gửi các mẹ thân yêu ! Danh sách tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt mà cô Ngân- TT Next Nobels chia sẻ với HS lớp 3,4,5 1.Yêu thơ văn em tập viết - Đỗ Lê Chẩn - Đào Duy Mẫn - Hoàng Văn Thung 2. Những bài thơ em yêu Phạm Hổ, Nguyễn Nghiệp tuyển chọn, Phạm Hổ bình thơ 3. Tìm vẻ đẹp bài văn ở tiểu học - TS Nguyễn Trí, TS Nguyễn Trọng 4. Thơ chọn với lời bình dành cho học sinh tiểu học 5. Văn miêu tả (Tuyển chọn) - Văn Giá, Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Trí, Trần Hòa Bình 6. Luyện tập về cảm thụ văn học ở tiểu học - Trần Mạnh Hưởng 7. Luyện tập về cảm thụ các bài thơ trong SGK Tiếng Việt lớp 4, 5- Phạm Đình Ân 8. Luyện tập về cảm thụ các bài thơ trong SGK Tiếng Việt lớp 4, 5 - Phạm Đình Ân 9. Rèn kĩ năng tập đọc cho học sinh lớp 4 –Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hương 10. Rèn kĩ năng tập đọc cho học sinh lớp 5 – Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hương 11. Những đoạn văn hay dành cho học sinh tiểu học - Nguyễn Phan Hách 12. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 - Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh 13. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 - Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh 14. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cuối cấp tiểu học môn Tiếng Việt Chúc các mẹ tìm được những cuốn sách hay và bổ ích cho các con của mình nhé
Đọc các bài viết này, lại nhớ lại ngày học sinh, cũng viết văn miêu tả. Thấy hồn nhiên và ngây thơ, bảo làm sao văn ngày xưa trong trẻo và hướng thiện. Văn tả cảnh khi đã đủ lớn rồi thì lại khác, không thấy màu hồng trong mắt biếc nữa...
con học lớp mấy thì học thêm môn văn đc nhỉ, con m đag học lớp 1 có vẻ kém về văn miêu tả mà m cũng thấy m kém về môn này nên chắc phải cho con đi học thêm thôi, mà tt ở cầu giấy thì xa quá
Em chào chị! Chị ơi, chị không phải lo về vấn đề nhà xa mà các con không đến trung tâm học được chị ạ. Bé nhà chị lên lớp 2 là bên em có phần mềm LUYỆN VIẾT VĂN cho các bé học online tại nhà nữa chị nhé, đảm bảo rất hiệu quả và hữu ích chị nhé
Vâng phần mềm Luyện viết văn dành cho các bạn tiểu học và theo hình thức học online tại nhà bằng máy tính ạ. Chị có thể tham khảo vào trang web: nextnobels.com ạ (hiện tại bên em đang có phần mềm FULLLOOK- Phần mềm khảo sát năng lực toàn diện bằng tiếng anh dành cho các bạn ôn thi vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa ạ). Riêng phần mềm Luyện Viết văn cuối năm 2016 bên em mới ra mắt sản phẩm ạ.