Tranh luận: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình (Cần đọc !)

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi nganloli95, 8/10/2015.

  1. kids123

    kids123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Học cách cho đi để rồi sẽ được nhận lại :)
     
    Đang tải...


  2. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ cho đi sẽ được nhận lại :D
     
  3. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy sống một cuộc sống biết chia sẻ với mọi người, chia sẻ với những người khác kém may mắn hơn mình.
    Dù chỉ là những việc nhỏ nhoi nhưng lại mang đến những ý nghĩa lớn cho cuộc sống và xã hội này
     
  4. phonix

    phonix Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    những câu chuyện để thêm động lực trong cuộc sống xô bồ này, cám ơn đã chia sẻ :)
     
  5. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Thanks bạn đã ghé ủng hộ :D
     
  6. choetboi

    choetboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2015
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Triết lý quá hay cảm ơn chủ thớt
     
  7. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Thanks! Hãy chia sẻ câu chuyện cho mọi người nha
     
  8. stopinmymind

    stopinmymind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình :)
     
  9. Trà Xanh 114

    Trà Xanh 114 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng thật, tình cảm con người ngày một đổi thay chứ ko như xưa nữa, bùn ghê
     
  10. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Cuộc sống sẽ tốt hơn nếu mỗi người đều làm việc tốt mỗi ngày.
     
  11. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng buồn thật nhưng cuộc sống là thế. Phải chấp nhận sự thật thôi :(
     
  12. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Muộn nhận được trước hết cần phải trao tặng.
    Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.
     
  13. Sâu Kiu 289

    Sâu Kiu 289 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Sống tịnh tâm, lòng thanh thản :) đừng chỉ chăm chăm mong muốn nhận về mình
     
  14. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    :clap: muốn nhận thì hãy cho đi trước đã
     
  15. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" chỉ một câu nói bao hàm bao ý :)
     
  16. lammethatthich

    lammethatthich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Sống mà chỉ biết đến bản thân mình thì không có hậu được!
     
  17. Seven.am

    Seven.am Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Những khi có thể, chúng ta nên làm những việc rất nhỏ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi, ắt hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường, ngay giữa thế gian này.
     
  18. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    :D hãy chia sẻ câu chuyện cho mọi người nhé
     
  19. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bạn. Sống là phải biết yêu thương và cho đi.
    Không những giúp mình cảm thấy hạnh phúc mà còn giúp đỡ được cho người khác hạnh phúc.
     
  20. thoitrangxuatkhau.m2

    thoitrangxuatkhau.m2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Sống chậm lại nghĩ khác đi, yêu thương thật nhiều
     

Chia sẻ trang này