Ở quê xung quanh nhà mình cũng có mấy cô mấy bác tuổi Thân, toàn người vất vả về đường chồng thôi, người thì li dị người thì mất chồng..... Bản thân mình cũng đang bầu bí và sinh con năm khỉ đây, ở quê mn cứ bảo không nên sinh năm nay nhưng nghĩ lại con là trời cho chứ cứ kiêng quá mức thì đến lúc k có con lại khổ.
con khổ thì làm cha mẹ cũng chẳng yên lòng, ai chẳng mong con được sung sướng hạnh phúc nhưng mà nhiều khi tính chẳng được í. Mình tính đứa đầu để đẻ 2013 cho đẹp thì bị sảy, thuốc thang mãi mới có thai lại, lần này định để 2017 Đinh dậu cho sang thì lại dính nàng công chúa tuổi thân đây. Chả biết đâu mà tính cả
em hỏi thật chủ top lập cái 2pic này ý gì vậy nhỉ? ai cm top cũng bảo là tuổi thân khổ này nọ, rồi thì tính toán để con ko tuổi thân? rồi thì vô tình sinh ra làm con khổ ?? em đố top vào mấy 2pic khỉ con dự sinh năm nay mà nói thế đấy??? xong lại mấy cái nick cùng reg tầm 16, 17/3 chữ kí y như nhau vào hùa cùng quan điểm mới nhảm nhí !! top có con chưa? hay đang tính để có con cho đẹp tuổi? hay mà nhỡ ra có bầu thì phá thai cho con đỡ khổ vậy???
Mệt mỏi chủ đề này quá nhỉ. Bây giờ xã hội vô sinh hiếm muộn cực kì nhiều. Nhiều người có thai rồi ko may mắn còn ko giữ được con. Cả 1 chặng đường dài sinh đc đứa con ra khỏe mạnh mẹ tròn con vuông đã là phúc tổ lắm rồi chứ đừng mơ mà kén cá chọn canh đòi con này con nọ, năm này năm nọ, giờ này giờ nọ..
Cái con lập ra cái topic này là con thần kinh , rảnh quá ko có việc gì để làm hay sao ý nhở. Không biết nó đã đc làm mẹ chưa ?
Mình tháng 7 này cũng sinh bé trai tuổi thân. Cũng k tính toán j cả. Nhưng k biết thế nào. Con cái trời cho các mẹ ạ. Các cụ chả có câu tuổi thân thì mặc tuổi thân đẻ vào giờ dần thì sướng như tiên đó à . Nên mẹ nào có sinh e bé năm nay giống e thì cứ lạc quan lên. Chỉ cầu trời cho e bé khoẻ mạnh là okie rồi
Tuổi nào chả có người sướng người khổ hả các chị. Đang tính làm đứa năm sau, tuổi gà. Mẹ đẻ bảo là gà nó bới. Mình hỏi bới gì, có gì đâu mà bới. Thế đấy, sướng khổ có số phận và do mỗi người mà. đúng không các chị?
Mình thấy tuổi nào cũng có người sướng người khổ cả, nên không quan trọng về vấn đề này cho lắm bạn à.