mối tình đầu tiên cũng là mối tình cay đắng e phải trải qua. Voi 1 con be ngoi thơ chưa bao gio dám yêu, cũng chưa yêu bao gio. Không phải e quá xấu cũng không phải e không có người tán tỉnh mà có cũng nhiều là khác. Nhưng chẳng hiểu sao e lại gặp và yêu người day nhanh den vay, chắc vì lần đầu yêu nên e yeu 1 cách mù quáng không biết đúng sai, không có lý trí. Het lan nay den lan khac e deu tha thứ cho người đã phản bội e và chỉ biết tủi thân mà khóc 1 mình. Không thể tìm ra phương hướng cho bản thân. E viêt lên day mong moi nguoi gop y cho e voi a?
Bạn viết tương đối ngắn gọi, nhưng phải nói 1 điều là bạn còn may mắn hơn nhiều người. Vì ít nhất bạn nhận ra con người đó sớm. Khi còn yêu, người ta ko làm bạn hạnh phúc thì đến khi lấy họ cuộc sống của bạn lại chỉ còn là một chuỗi bế tắc thôi Giờ dừng lại vẫn chưa muộn mà
đã tỉnh cơn mù quáng rồi thì lý trí lên thôi bạn, bạn biết rõ mình nên làm gì mà, chỉ là bạn chưa thẳng thắn mà nghe theo lý trí thôi
mà cũng đừng mất niềm tin hoàn toàn, cũng như k tin cái gì quá. cách tốt nhất là làm gì cũng nên giữ lý trí sáng suốt, bạn ạ, yêu cũng vậy thôi
Cam on cac me. E thuc su thay bế tắc quá. E cứ cố gắng het lan nay den lan khac. Bao nhieu loi hua loi hen e cu tin vào chang the nào tu giai thoat cho minh. Da bao lan chia tay nhin thay nguoi ta suy sụp e lại mủi lòng chuyen ve o cham soc a het long.a beo len duoc 1 thang lai ngựa quen duong cu.e nhu dien nhu dại khi yeu. Mọi việc e chỉ nghĩ toi ng do chang vao gio nghĩ toi minh. E nhu bi bỏ bùa mê . luc moi yeu thi chi can e hơi rung rưng la a sợ .bây gio e co khoc het den met a cũng kệ. Các mẹ oi co cách nào giúp e voi k? Lý trí cua e chẳng the thang dc tim e. E thay met moi qua
Bạn ở chung rồi thì khó bỏ lắm, giờ chỉ có khi bạn chuyển ra ngoài, việc ai đấy làm, làm việc và vui chơi nhiều vào, ko gặp, ko nghe, ko thấy, ko nhìn bạn mới quên được Với lại mình thấy trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà sao bạn cũng ko tỉnh ra nhỉ
E cung muon bien mat khỏi noi nao co hắn nhung khổ nỗi e làm cùng cơ quan voi hăn. E biet lam cach nao khac day. Nhin thay han tỏ ra k co chuyen gi nhung sau do e lai rung rức 1 minh mợ ak
oi giong m rồi bạn ơi yeu no tận 9 năm xong no gian cha về 1 con bồ bao cuoi the la bô dang bênh ngay hôm ấy sôc toi xu luôn gio ở giá nè bat tay phát thôi e ạ dù sao ko co ng nay thi co ng khác chị chỉ khuyên e la hay tỉnh táo va cảnh giác cao độ còn người nao đến e cu mở lòng dung sợ nhu chị r ê đấy chị 28 rồi vân còn kén phai thât tỉnh e nhé
co vay co trả e sợ quái gì cứ ngẩng cao đầu coi như ko co su việc gì hết kệ mẹ mày rồi sẽ co ngay no bị con khác đá lại e cu yên tâm ko việc gi phai khép nép kiếm1 ng nao đấy iu thuong e hon han de cho nó ganh ty chet cu nó đi chuc e hp
bạn chuyển cơ quan đi, hoặc ít nhất cũng nghỉ phép đi xa 1 tgian. còn nếu k thể thì phải tập cứng rắn dần lên thôi, dần sẽ quen
Ngoài tình yêu trai gái, còn có tình yêu gia đình, và công việc nữa bạn ah. Hãy nghĩ thế này trước khi bạn quen với người đó cuộc sống của bạn như thế nào? Khi chưa có sự xuất hiện của người đó bạn đã sống ra sao? Tại sao khi có người đó bạn lại phải lệ thuộc như vậy? Tình yêu chỉ xuất phát từ 2 người thôi. Có người thứ 3 xuất hiện thì đã nên suy xét lại có nên tiếp tục hay không. vấn đề của bạn lại không phải chỉ 1 lần vậy thì...mình nghĩ bạn cũng biết nên làm sao rồi, chỉ là bạn chưa dám đối diện và đã quen cảm giác lệ thuộc đó, chưa thể chấp nhận buông tay thôi. Cố lên bạn.
Cam on cac c. Dung la e mu quang quá roi, đau quá roi cung phai buong fai đối diện. Trước khi gap hắn e vô tư k phải lo nghĩ gì. Khi yêu e k biết đúng sai cứ lao đầu theo, ai khuyên ai nói gì cũng k nghe. Bây giờ e mới tỉnh ra, sẽ khó nhung e nghĩ e se lam duoc fai hoc cach sống 1 minh, yeu bản thân minh hon. E se cố gắng cac c ak. Cam on cac c nhieu lam. Từ nay e k khóc vì 1 nguoi k lien quan toi minh nua
thuc ra bề ngoài phụ nữ chi e rất ran rỏi nhung chi cân dung cham la khóc ngay e ah chị cung vây môi tình 9 năm yeu va chờ doi 1 nguoi đâu phải rễ con di di ve ve cham chut luc bố hắn ốm bo ca cv bỏ phí ca ty bo phi ca tuôi thanh xuân the r 1ngay bạn gọi nên face thi thây ôi trời ơi chua bjo han nt cho chị viet 1 giong tn cung chua bjo ve 2 con chim can mỏ vao nhau cung chua tung ve cai khóa va chia nam cạnh nhau the ma m vãN kien nhân doi va cham soc bô han coi như ng 1 nha de r luc bố han gân ra đi goi ve va han lại dat theo con bồ đó no lại còn co bầu đấy la sự dại dột cam thấy sôc va chán tôt cùng may man la e vân tỉnh táo lần ấy chị ko nghi ra da bị sôc nang 1 tg fhai dua vao bvien cấp cứu e ah hay sông cho chinh bản thân mình hay cô gang va tim ng khac chị tin trên doi nay con rất nhiêu ng tôt den voi em dung lo hp e nhé den h chị vân con cap bồ voi a cô đơn đó buôn chưa
cô nên rồi moi chuyen cung se qua neu e chua lấy thang chó đó thi cho no tạch còn e da lấy r thi cam thấy ko sông dc voi nhau thi nên dung lại de ca 2 dc thoái mai m ko phai rang buộc va đồng thoi cho han biêt a đung tg la anh là nhất ngoài a ra còn co biet bao người đang chờ đợi để tôi dành tc yeu thương cho họ manh mẽ nên cô bé
E cũng dại vài lần chán quá đòi tự tử bỏ nhà ra đi, nhưng giờ thay minh dại quá mih bỏ di chia tay voi hắn, hắn chạy tới đằng kia ngay. Minh làm đau mih de hăn hối hận thì chỉ thiet thân minh, e noi buông nhung lòng nặng chĩu. Con gái dung la sinh ra da khổ. Lúc hắn ôm dau benh tật minh kè kè cham soc hăn. Minh ốm minh dau hăn rửng rung đàn ông lúc moi yeu gi cug chieu co duoc roi coi minh nhu ng dưng. E chăng con dám tim vào trên đời nay co dan og tot nua. *** hêt vao hắn gio thi suy sup hẳn. Cu nghi tới hắn là e giàn dụa nc mắt. Gio chỉ biet tự nhủ cấm mih dc khoc vi ten day nua cho nhe nhang thui ạ
chài ca này khó do e thôi e co nhiều sự lựa chọn kể ca du dại hay ko nêu chi ma biet dc như vậy chị se cung kiểu bat cá luôn cần quái gi cái lũ đàn ông thối tha e cu ngẫm mà xem rất co nhiều sự lựa chọn cho mình ko thi e thay doi phong cach di tu đầu toc mat mui quần áo kiểu cách from diện nên tí phấn son đi sớm về muộn 1 tí kệ cụ mày chêt cung dung co cham soc no kệ mẹ nó
bt buồn mai mat may hon hở 1 tý rạng ngời nên dung ủ rũ con trai dan ông no chi an phở 1 tg ở bên ngoài thôi lạnh lùng 1 ty bot qtam đi mẹ no cha vồ lại ngay ý chứ phải co chiêu e ạ sông đừng that quá ko no loi dụng thi dụ ma no ? di dau ve khuya thế bao thi cu im lạng ko tl kiêu kiêu 1 chút phải tươi vào chac chắn se sợ ngay kệ me cu thả cho di 1tg đi dung bám quá no ghét