Cái này là quan hệ công việc. Hiện tại có nhiều nơi bán gói tiêm chủng lắm em ơi. Em có thể tham khảo đăng ký cho con: Tiêm chủng chỗ Nghiêm Xuân Yêm; Việt Pháp; Nhiệt đới; BV Nông nghiệp; Nam Thăng Long; Tiêm chủng ở Hà Đông. Nhà chị em bé đã đi tiêm mũi pen 5 in 1 đầu tiên rồi. Trộm vía ổn cả.
em thì lại sinh khỉ gàn cuối năm cơ. không được mùa cũng không được tháng đẹp hì nhưng có con là vui lém rùi
em gần đến ngày sinh, đi ra viện làm thủ tục xét nghiệm, siêu âm, ai ngờ p nộp gần triệu, bhxh không được hỗ trợ lúc khám trước sinh ạ, xong em đi về vì vừa nhiều tiền, vừa đông vì em 9h mới tới viện, cũng may đêm ngủ có dịch màu hồng, sáng em đi khám luôn, bs đến tận giường lấy máu...làm hết thủ tục cho mình luôn, nhưng em giờ vẫn sợ không dám đẻ,ác mộng ạ, thi thoảng vết mổ ngứa như điên ạ, haizzz. chỉ sướng cm đã xong kế hoạch sinh con thui.
Sao lại khó khăn thế. Hic. Tuần trước chị cho con đi uống Rota ở Nghiêm Xuân Yêm có nhiều người ko gọi điện thoại mà đến trực tiếp mua trọn gói thành công lắm. Thủ tục đơn giản cực. Em thử hỏi thêm chỗ Bệnh viện NN ở Thái Hà or Vabiotech Làng quốc tế Thăng Long xem nhé. Đến trực tiếp ý, chứ nhiều khi qua điện thoại lại gây khó dễ.
Chúc mừng mn nhé. Có con là niềm hạnh phúc nhất mà. Mn tranh thủ tìm hiểu dần các tài liệu về chăm sóc thai kỳ và nuôi con bằng sữa mẹ.
Chia sẻ với mình. Mẹ nào mới đẻ xong cũng kêu sợ ko dám đẻ. hihi, mấy nữa nhìn con khôn lớn, yêu quá lại phấn đấu sinh tiếp vài tập nữa í chứ. Cố lên nha.
Vâng, em cám ơn chị, vậy để em bảo ck em đến trực tiếp xem thế nào, bé nhà chị ngoan không ah, được mấy cân rồi ah
các mẹ cập nhật tình hình các con đi ạ! bé nhà e 2m22d chưa lẫy,biết hóng chuyện cười toe toét rồi!cũng chưa cứng cổ lắm!nay đi tiêm e cân đc 6,5kg e nuôi sữa mẹ hoàn toàn các mẹ ạ! còn vụ tiêm phòng e đki pen ko được nên cho con tiêm ở phường
Ôi trộm vía bé nhà bạn lên cân tốt thế, bé nhà mình được 2m7d chắc được hon 5kg thôi cổ còn yếu còn lẫy thì còn lâu, cũng biết hóng chuyện mà chua nhiều.
cu nhà mình đẻ ra đã 3,5kg rồi! con nhà bạn mình nó hơn cu nhà mình mấy ngày mà còn đc 7,5kg! con cứ khỏe mạnh là vui rồi! bé nhà bạn đã tiêm mũi nào chưa
Uh, cứ đến liên hệ trực tiếp nhé, vì gọi điện nhiều khi người ta gây khó dễ mà. Cảm ơn em. Trộm vía bạn í ngoan. Con 2m7n được 6,5 kg rồi. Tầm này bắt đầu lười ăn, lười ngủ chỉ thích buôn chuyện thôi. Cổ thì cứng và điều khiển đc rồi, khi mẹ massage trước tắm nằm sấp là con ngẩng rất cao. Bây giờ ngủ thì nằm với tư thế người vòng vèo, chắc muốn lẫy. Mẹ hỗ trợ đẩy mông nhẹ 1 cái là xong.
Ôi thế bé nhà chị nhanh, bé nhà em mới nang được nửa mong nhưng giờ lại không tập nữa mà chỉ thích hóng thôi
Đăng ký được gói tiêm chủng chưa em ơi? Mỗi em bé phát triển mỗi khác mà. Trộm vía các con cứ mạnh khỏe, hay ăn, hay ngủ là các mẹ mừng rồi í. Các con ngoan để mấy nữa các mẹ offline cái nhỉ. @Nhimcao: mất tích lâu thế chủ top ơi. Mau vào cập nhật tình hình để mấy nữa nhà dê cuối năm đi off em ơi !
Bé ti sữa mẹ hoàn toàn mình ơi. Trộm vía tháng thứ 2 con ăn ngoan tb 100ml/1 lần, có lúc vui miệng trong vòng 2h tiếng khoảng 250 ml nên lên cân tốt hơn. Sang tháng này bắt đầu lại lười ăn, lười ngủ rồi đây nên tớ chưa cân, nhìn chỉ thấy dài thôi, chưa thấy phỉnh mấy í.
em cũng chỉ mong con khỏe mạnh là vui rồi! còn cái vụ tập ti bình gian nan quá .các mẹ offline đi hihi