Chào các mẹ, mong các mẹ tư vấn giúp em - Con em bắt đầu đi học từ 14 tháng, nhưng học đc 4 buổi thì ốm phải nghỉ. Sau đó em phát hiện ra cô rửa cho con bằng nước lạnh khi trời lạnh và có 1 thông tin báo là cô dùng chun hoặc thước đánh vào gan bàn chân của con. Con em khóc gào kinh lắm mỗi khi đi học. Lớp có camera nhưng thường xuyên các con ở trong góc khuất của camera. ==> sau vụ đó e cho con nghỉ hẳn. - Đến 20 tháng em cho con học ở 1 trường công lập ở Bạch Mai. Lớp ko có camera. Đây cũng là trường công lập duy nhất em biết mà 3 cô/15 cháu. con đi học cứ 1 tháng nghỉ 1 tuần do hay ốm. đến nay đã 6 tháng mà con vẫn chưa quen với việc đi học. Cách đây vài tuần em lên lớp con bất chợt thì thấy cô dùng thước đánh vào chân 1 bạn khác ko phải con em. Về sau hỏi thì cô giải thích bạn đó đẩy nhau trong lúc xếp hàng. Cô giáo bảo các bé đều có hình thức phạt kẻo bé hư nhưng ko đánh vào đầu hay chỗ khác là đc. - Con em vừa nghỉ học 1 tuần do ốm. Tuần này đi học trở lại thì có hiện tượng gào khóc kinh khủng hơn mỗi buổi sáng. Khóc suốt dọc đường đi ý. Sáng ra hay quấy khóc, đang ngủ nhào dậy tìm mẹ một cách hoảng hốt. Em đang lo sợ ko biết ở lớp con thế nào =>>> Các mẹ cho em lời khuyên với: 1. Có nên chuyển trường cho con ko? 2. Nếu chuyển thì chọn trường nào công hay tư, học phí phụ phí thế nào? Nhà em ở Minh Khai, học phí có thể chịu đc khoảng <4 triệu. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều Hôm trước con ốm, lại nghỉ học. Em đến lớp lấy phiếu ăn dư của con để đóng học phí tháng tiếp theo. Thấy đúng 1 cô trong lớp ... đang cắm mặt vào cái điện thoại. Em gọi đến 3 -4 câu mới ngẩng đầu lên. Các con chơi nháo nhào linh tinh. các bạn còn đang đánh nhau tranh giành đồ chơi. Mãi 1 lúc sau mới có 1 cô khác vào. Em đang xin tư vấn các mẹ gần khu vực em nên cho đi học trường nào, với các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho con đi học với nhé
Nói chung là mình thấy các mẹ lo cho con, ok không vấn đề gì, nhưng dường như bây giờ các mẹ ác cảm nhiều chuyện mình có cảm giác là rất bình thường. không hiểu một thế hệ mà luôn luôn trong lồng kính sẽ phát triển ra sao sau này .
thực ra, mẹ xót con là đúng thôi, chưa kể hệ thống giáo dục mầm non cũng còn nhiều thiếu xót. Ở nước ngoài thì các con sẽ được các mẹ dành nhiều thời gian hơn trước khi vào lớp, để cho con có tâm lý vững vàng, ở Việt Nam thì dù mẹ ko muốn, con ko muốn nhg vẫn phải làm. Vì cuộc sống vì miếng ăn. Nếu coi là bt thì nó sẽ bt, nếu coi ko bt thì sẽ là ko bt. Việc 1 trẻ đi học, mà gào khóc quá nhiều chứng tỏ bé cũng ko hẳn thích nghi được với trg lớp, 1 phần có thể do thời gian ở nhà quá được nuông chiều, 1 phần là do cô ở lớp quá cứng rắn. Là mẹ các bạn phải hiểu con mình có thực sự đc chiều ở nhà ko? Nếu bé tự ăn, tự mặc, tự ngủ được, nói cách khác là độc lập đc, thì chắc chắn các cô chỉ yêu thôi. vì vậy, thay vì chuyển trg cho con, hay tìm hiểu sâu sa của vấn đề trước đã. nếu là do bé nhà mình thì chỉ có thể sửa từ bé, chứ ko thì chuyển trg điệp khúc vẫn sẽ lập lại thôi
con em cũng vậy. lúc 13th cho đi học cũng y tình trạng của mn. nửa đem khóc thét. về đến nhà là k cho mẹ làm gì cả,cứ ôm chặt lấy mẹ thôi. có lần đến trường thì thấy các cô dùng vòi nước lạnh xịt rửa cho các con.hic. đi học 1 tháng thì vào viện 3 lần. lúc thì tiêu chảy xong rồi ho viêm phế quản. hic.thế là em cho con nghỉ. đến tầm 17th em cho con đi học lại trường khác thì trộm vía con vào nếp rât nhanh, chỉ khoảng 3 tuần là mọi thứ vào quy củ, sáng dậy tự kéo ba lô đòi đi học
Mình thấy kỷ luật cho con từ nhỏ là rất tốt. Tuy vậy cũng tùy bé, nếu bé nhạy cảm quá thì mn cho con vào các trường tư có camera thì khả năng bị tét tay, mắng mỏ sẽ ít hơn và mình cũng thoải mái tâm lý hơn vì có camera làm cơ sở theo dõi. Còn các bé còn non quá, cần được chăm sóc hơn là học chữ, vậy thì cứ cho học trường tư đến năm cuối cho vào trường công là dc mn à
bạn nào đi học cũng bị mn ạ, hầu như là bị hết ý, vào lòng bàn tay, vào mông, vào bắp chân, cả tét vào má nữa Con nhà tớ các cô dặn về nhà chỉ đc kể chuyện vui, còn chuyện bị cô đánh là chuyện buồn nên k đc kể, kể sẽ làm bố mẹ buồn, nhưng tớ có chiêu nên bạn ý kể hết, Nói chung là đi học mà các cô áp lực thì không thể tránh khỏi việc con bị phạt, nhà mình có 1 đứa mà thỉnh thoảng còn phải phát mông, miễn là các cô không đánh vào chỗ nguy hiểm, k làm các con quá đau thì có thể thông cảm đc ạ
ai cũng có cái nhìn như bạn thì các cô được nhờ ... chứ động đến con các bà các mẹ một cái nhiều người ...la làng lên thì thôi rồi
Mẹ lo cho con quá nên đâm ra bé ít thích nghi môi trường đó mẹ , trường công , giáo viên tốt là được , nên cho bé thích nghi dần sẽ ổn thôi
Vấn đề là đấy. ĐI học mà con 6 tháng trời ko quen được lớp. cứ gào thét khi đi học chắc chắn ở lớp có vấn đề đúng ko mẹ nó
Vấn đề là con mình đi học 6 tháng vẫn gào thét, đi học về ngủ giật mình mơ khóc. Mình đang xin các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, mẹ nó có kinh nghiệm gì thì share nhé. Không thể ko ác cảm khi gần đây đến lớp thấy có 1 cô trong lớp và đang cắm mặt vào điện thoại.
Mình thấy vậy chỉ gọi ra góp ý rất nhẹ nhàng là nên phạt các con nhưng ko nên đánh. Vậy thôi. Nhưng con mình 2 lần 2 trường đi học đều bị đánh kiểu đó dù là nhẹ thì con cũng ko thể ko sợ được.
Trường đầu tiên con em học có camera đấy, nhưng các con vẫn bị lôi vào góc khuất để tét với búng chun đấy mẹ ạ. Về sau 2 giáo viên lớp đó bị nghỉ việc mà vì chính 1 giáo viên còn lại mới vào lớp tố cáo với nhà trường và phụ huynh ý.
Con em 6 tháng rồi í. ko thích nghi được. Ở nhà thì ob chiều nhưng mẹ rất nghiêm khắc. Con đã biết tự đi vệ sinh, tự mặc quần, xỏ tất, đi giày. Nhưng ăn thì phải dỗ dành. Bố mẹ ông bà không có khả năng sư phạm nên mới phải nhờ đến các cô. Chứ đến lớp mà đánh hay mắng khi ăn hay khi chưa biết tự làm nhiều việc thì chắc sẽ là khủng hoảng đối với con. Nếu con đánh bạn, tranh giành đồ chơi và các hành động hư kiểu đó thì em đồng ý là phải có hình thức phạt phù hợp.
Em gửi con trường công ah? Nhà em gần khu vực đấy sao không gửi bé vào Vinschool ấy. Gửi trường công cơ sở vật chất tốt, cô đông nhưng mà các cô không chăm con đâu. Chị hồi đầu cũng ham hố gửi con trường công cho gần nhà, trường rộng rãi sạch sẽ, 3 cô 8 cháu nhưng con đi học ngày nào cũng khóc thét, mặc dù bé nhà chị thuộc dạng bạo dạn. Nói chung 6 tháng mà bé vẫn thế thì vấn đề là cô giáo em ah. Trường tốt không bằng cô tốt, quan điểm của chị là thế!
em họ mình cũng đang làm cô giáo mầm non, có nhiều cô giáo trẻ còn ham chơi nên dễ nổi nóng phạt bé lắm
Nhà em đi bộ ngay đối diện timescity ý. Nhưng e đăng ký thì nhận đc phản hồi là ko có suất cho ng ko phải cư dân (
Cô giáo dùng thước sn 92. Còn cô cắm mặt vào điện thoại là cô giáo mới. Có mỗi 1 cô tầm 84 85 có vẻ là cẩn thận và mềm mỏng hơn chút í.
Các mẹ có biết làm tn để xin được vào vinschool trong khi mình ko phải cư dân vinhome timescity ko ạ?