Hồi sinh viên chị cũng ở trọ. Chị gieo hạt sau đó mua chậu treo ý, treo kín tường. V ì nhà c gần cổng nên c treo hết bức tường ý e ạ
Mình cũng rất thích trồng rau, gần đam mê. Có lần mẹ nhờ tưới rau ( hồi còn chưa lấy chồng còn ở BMThuot) hôm ấy trăng 14 hay rằm gì đấy sáng lắm, lần đầu tiên cảm nhận được tưới nước vào rau như tưới ánh trăng vào rau ấy các mẹ ạ. Nói ra có khi các mẹ lại buồn cười em ấy nhưng thật đấy ạ...... gợi cho em nhớ câu ca dao :Hỡi cô tát nước bên đàng/ Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
Em chào bác. Em cũng có cùng sở thích giống như bác rồi. Suốt ngày cây cối, rau cỏ, hoa hoét...các thể loại, đầy 1 nhà. Em rất vui được giao lưu với bác. Bác có kinh nghiệm gì về mảng trên thi thoảng chia sẻ cùng mọi người cho vui bác nhé!