em mở topic làm quen, với mục đích làm quen kết bạn bình thường, link bán hàng em vẫn để dưới chữ kí, sao lại phải "trá hình" gì, anh đã thấy em mời chào ai mua hàng ở đây chưa ạ? tại các anh cứ nằng nặc đòi xem face để biết mặt ý chứ, em cảm thấy nc hợp thì mặt mũi chẳng quan trọng gì hết, còn nếu để xem xinh hay xấu rồi mới kết bạn nói chuyện thì em cảm thấy không cần thiết đâu ạ
mẹ yenphat123 ới, mn có ở trên này không? cho em 1 câu công bằng đi ạ, không các anh ý bảo em vào đây bán hàng trá hình =))
Thực ra là mọi người tò mò nên muốn biết mặt thôi, chứ ko phải vấn đề là xinh hay xấu. Hơn nữa.... "Tình chỉ đẹp khi còn trên mạng, Đời mất vui khi đã gặp nhau rồi" haha
các anh có tò mò thì xem trên mạng cũng chắc gì đã đúng ảnh của người ta ạ, mà anh nói đời mất vui khi đã gặp nhau rồi thì cố biết để làm gì ạ, không phải cứ nói chuyện trên mạng cho đỡ mất vui có phải hơn không
Bán trang sức thường là các " Cô gái ưu nhìn". Bơi vào chỗ em ý bán hàng rồi kêu " Ai là Victoria Jewelry" Em ý đang đợi đấy.
Mấy cô ưa nhìn thì càng khó quen, phải mua vài chục món trang sức mới chịu cho số điện thoại làm quen cơ
em thấy bữa nay là như thế, đa số mấy cô ăn mặc sang trong và quý phái thường rất khó gần và chỉ thích đi vs đại gia. chứ như tụi em làm sao với tới " yêu em nhưng không với tới ".
Face jk bác, ngay ngoài đời nhìn thấy mấy em như thế là tránh xa chỉ có đại gia mới có kinh phí quen nổi