cả năm cs 1 vài ngày đợt nghỉ để có thời gian đi du lịch, nhưng những thời điểm này thì ở đâu cũng quá tải khách @@. chán chết đi đc
1/5 là ngày quốc tế lao động các mẹ ạ Nội địa em không nói chứ các điểm du lịch ngoài nước thì cũng đông đúc đó ạ. Dân họ cũng tranh thủ ngày nghỉ du hí lắm
Năm nay 30/4, mùng 1/5 mọi người đi làm đc nghỉ 4 ngày là tranh thủ đi du lịch được rùi. Người làm du lịch thì chắc ở nhà làm tour quá =.=
Bạn này giống mình. Đẹp, đơn giản nhưng vẫn có gì đấy hoàng tộc. Nó giống kiểu xã hội TQ thời "Tân dòng sông ly biệt"
Chia sẻ với các mẹ chương trình khuyến mãi tour 30/4 - 1/5 bên mình ạ. Mẹ nào cần tư vẫn kỹ hơn thì có thể liên hệ với mình (theo chữ ký) https://www.facebook.com/fareastourhn/posts/1732819140269411?pnref=story
Sắp tới Giỗ tổ, nhà cháu lại cb lên đường đi Hà Giang để đến 30/4 lại nghĩ đi chơi đâu. Haizz, nịnh mãi đức ông chồng mới bố trí cho được ít time
Chuẩn đấy mẹ nó ạ Khuyên chân thành các mẹ đừng ham đi vào những ngày này, cái gì cũng đắt đỏ, mà chén chúc nhau rất mệt. Vì em làm du lịch, nên cứ rình tour rẻ nhưng chất lượng là đi thôi, 1 năm nghỉ phép 12 ngày cơ mà, kể cả nghỉ 1 tuần liền để nghỉ ngơi, thoải mái em cũng chiến
dịp nghỉ lễ bạn có thể đi sầm sơn, chỉ mất 3 tiếng bạn đã vào đến nơi, trong đó có khách sạn FLC giá hợp lý rất nhiều khách thích. vừa nghỉ dưỡng vừa thăm quan tắm biển