Các mẹ cứ ngồi đấy tính với toán, kêu tuổi thân khổ này khổ nọ. Khổ mà như anh Vượng Vingroup kia kìa, 1968 đấy mà anh ấy lừng lẫy cả thiên hạ! Con cái là phúc lộc trời cho, tuổi nào cũng có người sướng người khổ.
em cũng đang mang bé tuổi Thân nè, Tuổi nào cũng có cái khổ. Tuổi thân hơi bướng hơn thui Chốt lại thì bme sướng thì nó cũng sướng các mẹ ạ, em quan niệm vậy
Mình lại cứ nghĩ tuổi Thân nhanh nhẹn, hoạt bát, rất đáng iu đấy chứ. Bé nhà mình tuổi Thân đây. Mong các con tuổi Thân luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Sáng vừa gặp anh tuổi Khỉ 80, m sở hữu 3 cty chốt lại anh ấy nói" chốt lại là để ổn định cs thì chẳng có gì khó, chịu khó cày là ok hêt, thằng lười mới là thằng chết"
M thì thấy bố m tuổi thân rất vất vả, cuộc đời ốm đau suốt. Mấy ng trên cty m tuổi thân ng có chức quyền tiền thì ung thư ng sống với chồng hp thì bố mẹ ly dị, ng sống cùng bố mẹ sung sướng thì khốn khổ vì chồng con, còn lại bình bình thì ko sao hết. Vậy nên cứ bình bình mà sống thôi các mẹ ah, giàu có chức vị cũng chả làm đc gì mà rước khổ vào thân thôi
e là gái tuổi thân sinh giờ dần đây nhưng chả thấy sướng đâu. giờ cũng đang chuẩn bị đón zai tuổi thân. e ko tính toán năm sinh đâu ợ.con cái là lộc trời cho có muốn tính. chỉ mong con khỏe mạnh ngoan là vui rùi
Em thấy các chị ở cty em đang định sinh con nhưng toàn tránh năm nay ra, em thì ko mê tín nên chả quan tâm bao giờ, chỉ cần sinh con ra khỏe mạnh mẹ tròn con vuông là được. Với lại em quen nhiều người tuổi Thân lắm, chưa thấy ai khổ, chỉ thấy sướng, ko phải là quá giàu có về tiền bạc nhưng cuộc sống của họ rất là an nhàn hạnh phúc. Em còn 2 tháng nữa mới đc gặp con mà h đã mong từng ngày rồi