bé đầu nhà em 2 tuổi rồi ạ, Sinh đứa sau thì đứa đầu mình làm gì còn nhiều thời gian mà chăm nó chị ơi. Mà nó quấn mẹ lắm, hiu hiu
vc e cũng định săn gà nhưng mẹ e bảo năm sau nhỡ mà sinh con gái thì nó khổ cả đời (vì tuổi đinh dậu mà) nên vc e lại chuyển kế hoạch săn khỉ mà chưa biết có thành công hay không nữa
vc em cũng mới cưới được 4 tháng, vẫn đang kế hoạch. em mua cả elevit và menlevit 2 vc cùng uống được hơn tháng rồi. khoảng 2 tháng nữa em mới thả, lên đây thấy các mẹ hừng hực khí thế làm em cũng thấy nóng ruột quá hihi. Ủn mông các mẹ nhé
chị sinh con đầu hay con thứ? em nghĩ sinh con đầu thì cứ ra mấy viện nhà nước Phụ sản TW với HN mà đẻ dịch vụ, cũng nhẹ nhàng. Con thứ 2 có kinh tế hơn thì đẻ ở viện Quốc tế cũng được, sướng 1 lần cho biết. Sinh con đầu em cũng chưa biết thế nào mà ra Việt Pháp với Vinmec ấy vì sợ nhỡ đâu mình thuộc diện khó đẻ Mua BH họ chi trả cũng tương đối, nhưng tùy gói, với cả phải căn được chuẩn xác thời gian đậu thai các mẹ ạ vì họ có thời gian chờ mà, cái sự căn chuẩn này mới quyết định mình có lời hay lãi. Đa phần mua bảo hiểm thai sản phải đến năm thứ 2 mới áp dụng được các mẹ ạ.
Vào đội với bọn em. hi hi. Hy vọng cả nhà mình đều săn được gà. Các mẹ có cách gì hay để căn trai hay gái ko ạ? Nhà em chồng là đích tôn nên em cũng hơi bị áp lực vụ này á. hu hu
Đi canh trứng mn ơi, ăn uống vào, và quan trọng là quan hệ đúng ngày rt tỷ lệ con trai cao, còn quan hệ trước khi rụng trứng thì con gái cao