Aphrodite http://mp3.zing.vn/bai-hat/Aphrodite-S-E-N-S-/ZWZB6U9F.html ------------------------ Nhạc không lời, không phải bản nào cũng dễ dàng đi sâu vào lòng, ghi nhớ rồi yêu thương. Nhưng cô tin những thứ càng khó khăn lại càng bền vững. Có thể vì khó cảm nhận được cảm xúc của bản nhạc nên càng muốn nghe để hiểu, càng nghe càng ngấm, càng ngấm càng say... Thật ra huyên thuyên nhiều vậy cũng không muốn mọi người thấy phí thời gian đâu nhé. Thật ra thì mình muốn nói là, nhạc không lời tốt cho mẹ và bé con nhà tớ lắm đó.
Lúc chị gái mình mang thai, cũng hay cho bé con nghe nhạc lắm. Sau này, mình có con, đêm nào mình cũng cho b1 nghe nhạc ko lời cho bé thông minh
Passing By http://mp3.zing.vn/bai-hat/Passing-By-Yiruma/ZWZ970I9.html -------------------------- Không phải NKL nào cũng buồn, không phải ai cũng buồn mới nghe NKL. Cô ngược lại rất nhiều so với nhiều người về nhiều việc (nên hay bị coi là khác người lắm... ) Hôm nay mọi thứ rất ổn, công việc thậm chí có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chỉ vì mỗi cái chữ "tình" ngắn tũn mà cảm xúc xuống giá trị âm,... Vậy mà lại nhớ ra được Passing By mới tài chứ, giờ thì mọi thứ đã ổn định trở lại, quá tuyệt ấy chứ. Thật ra mình muốn nói rằng, NKL có tác dụng cân bằng cảm xúc lắm nhé. ^^ ---------------- ( phần thêm sau ) Mình nghe và thích NKL không phải vì hiểu hay nắm được cảm xúc, ý nghĩa của bản nhạc, thậm chí đa số là không hiểu gì, lại không muốn gõ google tra bởi sợ cảm xúc sau đó sẽ bị chi phối bởi ý nghĩa sẵn có. Mình luôn tự nghe, tự cảm nhận, tự suy diễn nhưng vẫn nghe mà nghe không bao giờ dưới 10 lần một lúc. Lại nói có lẽ Passing By lại là sự riêng biệt trong tất cả, đã tình cờ thấy ý nghĩa của bản nhạc này, ừhm... không nắm rõ cảm giác lắm, chỉ có thể nói là bị cuốn hút chăng? PASSING BY: " Em một mình, anh cũng một mình. Nhưng chúng ta không cùng đi song song. Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau. đến lúc nào đó anh có bạn đồng hành rồi, em sẽ tự khắc rẽ qua con đường khác Anh khỏe không ? Lâu quá không gặp được anh, chỉ nhớ nên hỏi vậy thôi Dạo này em ít nghĩ về anh hơn, khi thi thoảng ai đó nhắc đến anh hoặc làm việc gì gợi đến anh em mới nhớ thôi Lâu lâu em cũng vào wall anh, xem cuộc sống anh dạo này thế nào... Em nhận ra, anh cũng giống em, cũng đang " một mình ". Cái " một mình " đó không phải vì chúng ta bắt buộc Mà vì chúng ta chọn thế. anh nhỉ ? Nhưng... em chọn cô đơn vì anh. còn anh chọn cô đơn không phải vì em Có thể anh vì một ai khác hoặc vì chính bản thân anh Anh chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả. Em hiểu Ngày đó, em muốn anh biết rằng em thích anh, em cần chứng minh điều đó Nhưng thời gian qua đi, em nhận ra, nếu ai đó cố tình không biết điều đó, thì dù em có sống chết mà chứng minh thì cũng chỉ vô ích... Thế nên em dừng lại... Em lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh. Em không làm gì hết. Em cũng chẳng cần chứng minh gì nữa Em yêu anh, chỉ mình em biết là được Em có gào thét hay khóc lóc, hay cố tình làm anh vui... cũng chẳng ý nghĩa gì Người anh cần không phải em... Anh đừng gọi em là kẻ ngốc... Đó không phải là ngu ngốc, mà đó là " tình yêu "
More love http://mp3.zing.vn/bai-hat/More-love-Classic-Ost-Dang-cap-nhat/IW68996B.html If you love more http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-you-love-more-Flute/IW6FZA9E.html -------------- More love và If you love more. Không phải là 2 bài khác nhau đâu nhé, là 1 bản nhạc được thể hiện bởi 2 loại nhạc cụ khác nhau đó. Mình hay nghe More love hơn, nhưng không phải vì More love hay hơn hay có trước đâu, mà If you love more còn là bản có trước đó cơ. Kì thực vì mình biết đến More love trước, (có lẽ cái gì đầu tiên cũng dễ dàng đi sâu vào lòng người hơn chăng...?) đương nhiên là sau đó bị thu hút rồi thấy lạ lắm nhé, rõ ràng là lạ nhưng lại quen vô cùng, mình đi hỏi chú google mới biết More love chính là bản khác của ca khúc "cổ điển" If you love more trong phim Classic_ một trong những bộ phim tình cảm kinh điển của Hàn Quốc, và If you love more bản NKL chính là điều may mắn mới mà mình tìm được. Chung quy lại điều mình muốn nói là, cứ yêu những điều bình dị bên cạnh đi rồi bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị từ những điều bình dị ấy.^^
Con thuyền trong mơ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-thuyen-trong-mo-Melody-Violinist-Anh-Tu-MrTu-Xin/IW86D8EU.html ------------------ Đây là một bản NKL khá đặc biệt với mình. Có nguồn gốc khá là sâu và xa nhé, lại nói các trang NKL mà mình theo dõi thì hiện chưa có bản này trong list đâu đó. Con thuyền trong mơ thu hút mình ngay từ giai điệu đầu tiên, không phải mình sính nhạc ngoại mà không coi trọng nhạc Việt đâu nhé, nhưng phải chấp nhận một điều là NKL nhà mình ít hay hơn 1 chút so với nhạc ngoại.. Nhưng Con thuyền trong mơ lại có chút đặc biệt hơn cả, cái mình bị thu hút ban đầu chính là giai điệu, thứ 2 đây là bản NKL Việt đầu tiên có sức hút với mình, thứ 3 là thời điểm mình gặp Con thuyền trong mơ thì "bạn í" chưa có mặt trên bất kì một trang Âm nhạc nào hết mới hay chứ. Lạ phải không? Là thế này, đây là bản nhạc chị cùng học trên lớp dịch ngày trước cho mình nghe thử, chị nói đó là bản NKL này vừa ra khỏi trứng của 1 anh bạn của bạn của bạn chị ấy, hiện tại chưa có trên bất kì trang mạng xã hội nào hết đâu đó. Mình vẫn nhớ in, khi mình bật lại bản nhạc này ra loa ngoài ngay lập tức mọi người xung quanh đã hào hứng như thế nào và thất vọng ra sao khi biết trên mạng chưa hề có. Là một bản mới, lại toàn những người khá kén chọn trong lĩnh vực nghe NKL mà "bạn í" nhận được sự quan tâm như thế không phải là điều đơn giản đâu nhé (lớp dịch của mình thầy chỉ nghe giao hưởng, trò thì thêm NKL, có thể bạn không tin nhưng list nhạc của đa số mọi người trên lớp là 3/4 nhạc giao hưởng và NKL đó, mình cứ gọi là chạy theo dài dài à... ) Lại luyên thuyên rồi ^^. Tổng kết lại chút thì điều mình muốn nói là, khi những người bạn cùng chí hướng chia sẻ những điều hay ho và mới lạ thì mọi thứ ta nhận được đều có gì đó chứa đựng sự vĩ đại.
Cảm thấy bạn thật thú vị. Thích NKL và thích cả những cái *chung quy/tóm lại/..vv và vv * của bạn. Tiếc là mình chỉ biết nhận thôi chứ ko có gì chia sẻ cùng bạn =)). Mình sẽ luôn theo dõi topic và ủng hộ bạn
Mong chờ bản nhạc tiếp theo,.,., trong khi chờ đợi mh trò chuyện cho bớt nhàm chán và cho bạn có thêm động lực nhỉ hihi. Cơ mà bạn triết lý, già dặn chững chạc quá, ko biết bạn bn tuổi (có khi sự già dặn này ko phụ thuộc vào tuổi tác )
Night of the piano http://mp3.zing.vn/bai-hat/Night-of-the-piano-NKL-Collection/ZW68WBD8.html ----------- Hà Nội hôm nay mưa, không phải là Kiss the rain_bản kinh điển khi mưa của Yiruma. Night of the piano có cảm giác gì đó khiến mình thấy rộn ràng, háo hứng và tạnh ráo hơn trong thời điểm như thế này. Night of the piano là bản nhạc đầu tiên mình nghĩ đến khi đọc tin nhắn của bạn quynhnhu.xt . Biết nói thế nào nhỉ? Có thể nói là "tương vong vu giang hồ" ? haha, đùa chút chứ, cái này dùng sai từ hết rồi nhưng mình lại thích, vì thích nên bất chấp ^^. "tương vong vu giang hồ" tức là quên hết chuyện trước kia, không hề có chút ăn nhập nào nhưng ý mình muốn nói là vì tin nhắn đó mà mình quên hết mọi chuyện và muốn ngay lập tức phải tặng bạn Night of the piano . Có thể nói rằng những việc xuất phát từ tấm lòng đều có mức độ sát thương không hề nhỏ...
Thanks bạn đã tặng hẳn 1 bản nhạc cho mình,... Nghe night of the piano vào một buổi tối mưa lạnh như này mình lại cảm nhận những âm hưởng hơi da diết một chút + cái tựa album SAD LOVE DIARY cg đủ làm mình tâm trạng rồi , một nỗi cô đơn ùa về... Lần đầu nghe "tương vong vu giang hồ" và biết ý nghĩa của nó , chuyện cũ sao mà quên hết được, có chăng những lúc trả lời tin nhắn như này cười một cái làm cho chuyện cũ cũng phải chôn lại trong lòng. Cứ nghe mãi những bản NKL buồn mới thấy mình dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra lẻ loi lắm... Nếu có thể hãy tặng tôi một bản nhạc giúp phấn chấn hơn, tin vào tình yêu và cuộc sống này hơn nhé
Xin chia sẻ một bản nhạc mà mình rất thích, mình cũng thích nhạc không lời lắm, nhưng dạo này tâm trạng mình không được tốt, sợ cứ nghe thì sẽ lại buồn thêm http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Promise-Secret-Garden/ZWZ98BU8.html The Promise Nothing is promised to me and you So why will we let this thing go Baby I promise that I'll stay true Don't let nobody say it ain't so And baby I promise That I will never leave That everything will be alright, I I promise these things to you Girl just believe I promise Những bản nhạc cũng như bài hát mà mình thích, thường mang một ý nghĩa gì đó, với riêng mình. Có thể là một kỷ niệm, một hồi ức, một quãng đời,...
Voices In The Wind http://mp3.zing.vn/bai-hat/Voices-In-The-Wind-Silvard/ZWZDBO99.html ----------- Hà Nội, lại 1 ngày nắng ngất. >"< (Bị nhiềm cái chủ đề thời tiết từ mọi người. hiuhiu) 1 cốc cà phê buổi sáng, thêm vài cốc trà + đá + đường,... sẽ lại là những giây phút chiến đấu quật cường với thời tiết rồi. Hazz, 1 tràng tiếng thở dài, vài câu than thở, lặp lại dăm 3 câu oán thán,... cứ thế mà nhiệt độ giảm xuống thì mình cũng tham gia đấy, cơ mà ngồi không thôi cũng đủ nhiệt rồi, người càng than càng nóng, càng nóng lại càng than, khủng khiếp quá cái vòng luẩn quẩn này. Lại cái thói quen cũ, đi ngược lại xu thế chung, tớ chẳng chờ mưa như mọi người, tớ gọi gió, Voices In The Wind, à há, nghe cho não lòng ruột gan, thế là hết nóng ) Hà Nội, lại 1 ngày thật khác @_@
Tối nay HN có mưa, mưa khá nặng hạt, nghe bài này mà sao lòng lại trùng xuống các mẹ ạ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-From-A-Secret-Garden-Secret-Garden/ZWZ9ABD6.html