Sau bao ngày cuối cùng mh cũng đã tìm được 1 nửa,cảm ơn diễn đàn,cảm ơn e người đã cho a biết tìm lại cảm giác yêu,mà bấy lâu nay a tưởng mình chẳng giám yêu ai nữa,mặc dù mh và cô ấy cách xa hàng ngàn cây số,nhưng vẫn ko thể ngăn được tc mà mình đã dành cho cô ấy,thực sự lúc đầu mình cũng ko tin vào tình yêu trên mạng,nhưng nếu tất cả mọi người lên diễn đàn với mong muốn 1 t.y đích thực,mình nghĩ sẽ có nhiều bạn đã và đang thành đôi giống mình,dù sao cũng ko biết nói gì hơn cảm ơn mọi người,cảm ơn diễn đàn đã cho mh gặp được cô ây,và cũng mong rằng tình yêu ấy sẽ bền mãi theo thời gian,a yêu e nhiều lắm đọc được tn này mong e hiểu a nhiều hơn nhé
ơ a nay tim thấy nhanh ghê e bao lâu ma vân thế anh co ai giup e đủn đit mat tay mat chân lấy via giai đen hô e phát huhu
e tim thấy r mâp y trang e ở hn gd co bản vay la ổn co cv lại con trung sở thích úi trời thấy vui vui tính thi ok lại la con độc chớ gio chi cần tà lừa de 2 ta về chung 1 nha thui cung tâm hôn an uông cha khac gi e hơ hơ e chuc bac hp nhé vui quá la vui cái diên đàn này tôt thât sau mấy lân lang thang 1minh thi ổng chui vô rỏ hihi
qua bao nhiêu tin anh này phụ bạc, chị kia ngoại tình, mãi cũng có 1 tin tốt lành thế này, phấn chấn hẳn lên, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ,
Chúc mừng bạn nhé, hihi, có vẻ bạn là người khá giàu tình cảm, cái gì nhiều quá cũng không tốt lắm . Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc @@
Chúc mừng chủ top nhé. Tình hình này cộng đồng lamchame có khi nào đấy phải làm topic "Cặp đôi nên duyên nhờ lamchame" hay qua mạng cũng được để hội ế phấn khởi, tưng bừng và có động lực hơn ạ