Đấy ạ. Em tham gia lamchame cũng được một thời gian rồi. Bình thường vào mục đồ thanh lí, tặng đồ, việc làm... xem thôi ạ. Giờ mới vào cái mục như này, Câu hỏi em chăn chở xuốt bao nhiêu nâu lay là "Có bố mẹ nào trên diễn đàn mình làm quen tiến tới hôn nhân chưa ạ?" Hihi. Tại em cũng đến tuổi zừ zồi mà vào mục làm quen kết bạn cứ thấy nó ảo ảo thể nào ấy ạ.
Mình nghĩ k ảo như mn tưởng đâu. LCM cũng như là cầu nối để 2 người gặp nhau thôi mà, còn phải tìm hiểu rồi mới tiến tới hôn nhân. Ví dụ như bạn gặp đối phương ở ngoài đường hay 1 quán nào đó thì 2 người cũng chỉ là xa lạ, dần dần nc rồi quen nhau và tìm hiểu chứ có phải gặp là yêu luôn được đâu. Mình nghĩ mn cứ mở lòng mình là duyên sẽ đến.
Em mở lòng lắm rồi, mà do tính chất công việc em ít có cơ hội tiếp xúc. Giờ vẫn ê sắc ế, giờ về quê suốt ngày nghe các cụ lải nhải. Chắc mấy nữa papa em phải đăng đàn khấn cho quả bom nó mau nổ m.n ợ.