uk, trước cũng tham khảo nhưng ko bằng thằng bắc á nên t chuyển hết sang bắc á. t đang tkhao thêm 1 số chỗ vì dưới nhà mình ko có bắc á cũng chưa có tiên phong
nếu lương 2 vợ chồng trên 15 triệu và tích cóp được 500 triệu thì không thiếu gì chỗ bán nhà cho mẹ nó nhé. Cố lên mua nhà ở Hà Nội bây giờ không khó như ngày trước đâu, nhất là mua Chung cư thì càng dễ.
e cũng có tư tưởng như chị, mua là đủ trong tay là mua chứ ko dám vay vì vay cảm giác đeo bòng nợ nần bứt rứt lắm.
Ở chỗ em làm, đa phần các anh ở đây tầm 88-84 họ đều từ quê chuyển lên đây lập nghiệp làm ăn, phần lớn đều đầu tư mua chung cư chứ không mua đất. Lương lậu thì giao động 15-20tr 2 vợ chồng. Cơ mà tính ra chả thể nào tiết kiệm đc mua nhà HN. Họ đều phải đi vay cả. rồi trả dần dần, ai có điều kiện thì đc gia đình hỗ trợ trả trước cho bank. Em thấy nhà HN, chỗ nào đẹp bét cũng phải 50tr/m2. Nhà 4 người đi, ở lâu dài thì tầm 3-40m2 tính ra tiền đất cũng tầm 1.5t-2b chưa kể tiền nội thất. Làm sao tiết kiệm đc tiền mua nhà HN hả các mẹ, em thì có rồi do các cụ để lại, Nhưng ko phải ai cũng để lại đc nhà ở HN cho con em. em tự đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình kiếm nhà HN mà thấy nan giải quá
Mình nghĩ quyết thì quyết sớm chứ sau giá nhà cũng chả biết đâu mà lần ấy, mua chung cư vay gói 30K tỷ nghe ổn hơn bạn à
nhà e có đất rồi, chì chờ có tiền để xây thôi, giờ vẫn đang ở chung vs mẹ ck và nhà anh ck , cũng mong xây cái nhà nhỏ nhỏ hai vợ ck ở riêng cho thoải mái . Chắc lại vay mượn họ hàng thôi
Nếu lương 15 triệu thì ít nhất mỗi tháng nhà mẹ nó phải để ra được 8 triệu thì sẽ nhanh chóng có ngôi nhà ở Hà nội thội, giờ ở Hà Nội nhà chung cư hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập trung bình có giá khoảng 1 tỷ rất nhiều nhé.
cũng mong là thuận lợi như hai vợ ck tính trước, chứ k ít tiền thì e xây cái nhà bé bé thôi, sợ nợ lắm
Có nhà mình mua chung cư nè, vay gói 30.000 tỷ. Mình biết rất nhiều trường hợp lương 2 vc 11 triệu vẫn vay mua nhà. Mua nhà rồi thì cố định 1 tháng trả ngân hàng khoản cố định, còn lại 2 vc cố gắng chi tiêu, kiếm việc làm thêm. Vất vả nhưng có cái nhà của riêng mình. Cũng có khoản nợ mà phấn đấu, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Nhưng gói 30.000 tỷ vừa dừng, bạn nên chờ gói hỗ trợ mới. Nếu trong trường hợp bạn muốn mua đất thì có thể đợi vài năm nữa có số tiên khoảng 200-300tr, nội ngoại ủng hộ 500tr mua mảnh ven ngoại ô cũng hợp lý
Nếu anh chị bạn quê gần Hn nên tính phương án đi đi về về để đỡ tốn chi phí. Nếu ko gần Hn thì nên tiếp tục thuê nhà nhưng thuê ra xa xa tý cũng rẻ hơn đấy. Voi ở các vùng ko phải trung tâm thì giá cả thực phẩm các thứ cũng rẻ hơn. Để sau 2-3 năm nữa tích cóp thêm hàng mua. Tiên ông bà cho nên xin luôn để gửi tiết kiệm cũng ra lãi suất. Sau 2-3 năm thêm tiền vào mua thì đỡ đau đầu hơn đấy. Chứ còn vay nhiều mà thu nhập thấp thì cs mệt mỏi rồi cãi nhau vì tiền thì mất vui.
Hơi khó đấy mn ạ, vì ngân hàng nó sẽ xem xét khả năng trả góp của vợ chồng anh ấy. Họ tính là mỗi người có sinh hoạt phí tối thiểu là 5tr/ 1 tháng. Nếu có người phụ thuộc (bố mẹ, con cái) thì thêm 3tr/ mỗi người 1 tháng nữa. Tổng thu nhập của anh chị ấy là 15tr, giảm trừ chi tiêu 2 vợ chồng chỉ còn 5tr thôi. Có thể vay mua nhà trả góp được nhưng không nhiều. Tiền vốn hiện có lại ít, nên rất khó mn ạ. MN nên khuyên anh chị ấy kiếm thêm thu nhập. Làm công tác viên cho mình chẳng hạn? rồi gom góp thêm thì mới có thể mua nhà