Lúc các mẹ khác đang ẵm bồng em nhà mình thì con đã ngồi xe khách đi suốt bắc nam với mẹ , mới 1 tháng, lên xe ai cũng suýt xoa. 5 tháng tuổi thì đã đi đi về về mấy lần liền. ,mẹ làm mẹ thật tệ. con ốm mà chẳng gần con, con tập đi , tập nói cũng không chứng kiến. dừng uống sữa mẹ từ lúc 5 tháng. cứ đi rồi về mãi, quen chút lại đi , về lại làm quen. Có lẽ là không có mẹ bảo bọc ẵm bồng nên con luôn cứng cỏi hơn người khác, không khóc , không nháo, không ỷ vào ai, tự một mình, mới có 1 tuổi mà cứ như lớn rồi vậy. Mỗi khi mẹ về, có lẽ con chưa đủ lớn để nhận thức rằng mẹ là mẹ của con, nhưng được vài hôm mẹ con lại dính nhau như keo vậy, ấy thế mà chưa đc 3 hôm mẹ lại phải đi tiếp.... bây giờ còn đi không biết khi nào được về chỉ biết gọi điện về mỗi ngày, nghe bảo con gầy lắm, ăn không được nhiều. mẹ tệ thật , chẳng biết thứ gì tốt cho con.
Ai cũng muốn ở gần con chăm sóc, ôm ấp con, cho con những điều tốt đẹp nhất nhưng hoàn cảnh không cho phép, cố lên bạn nhé!
mình ở nhà với con đi đâu khỏi nhà một lúc thôi là thấy nhớ con lắm rồi. Bạn thật sự rất mạnh mẽ đấy, cố lên bạn nhé, rồi sẽ có lúc cuộc sống bù đắp lại cho 2 mẹ con nhiều điều tốt đẹp