như tít luôn, em lấy tên là mẹ đậu bông nhưng chưa có người yêu, 25 tuổi rồi mà chỉ biết đi làm về nhà, sợ ế quá, ra trường thấy bao nhiêu thứ phải lo, rồi câu hỏi lớn nhất là nên về quê hay ở lại thành phố, có mẹ nào bố nào đã trải qua như em k ạ?
thì mẹ đậu bông người ta sẽ tưởng là MẸ của 1 nhóc tì có nickname là đậu bông ý, hihi, đó là ý mọi người hay nghĩ còn mình thì hay liên tưởng mẹ đậu là má đậu là đậu...
Chà chà, hốt quá à Em sn 92 Vừa học vừa làm tại Cầu Giấy HN Sở thích củ chuối Tên Phương họ Nguyễn nhà đầu chữ "S" - xa quá ạ mẹ nào ad zalo nói chuyện với em đi 01656803572