he he cố chui vào rùi lại muốn chui ra ko dc ý gái. nhưng con người có quy luật vậy mà ko muốn vẫn phải chui vao hiii. mệt quá thôi.
Em thì ko chán chồng, chỉ chán cảnh chồng con thôi. hi hi. thỉnh thoảng ước gì mình chưa vướng vào chồng con gì )
hiii vợ chồng là duyên số thôi gái. người ta bảo phận đàn bà sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng chắc đúng đấy nhỉ gái.
vâng chị, phận đàn bà như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày. được ông chồng biết quan tâm thì sướng chị nhỉ
E mới cưới được hơn 4 tháng thôi mà ngán đến tận cổ các mẹ ạ. Các mẹ chia sẻ cho e ít kinh nghiệm để 'Trị' ông chồng CỤC TÍNH và Nóng Tính của e với ạ
Tìm cách hòa đồng chứ đừng tìm cách thay đổi 1 người, nên hài hòa và nói lý lẽ, đâu phải cứ nghĩ mình tốt mà chồng mình ko tốt đâu chứ. Tìm cách sống với lũ , còn không thì mỗi người 1 nơi thôi nhé
Xã hội giờ lấy nhau về rồi, không hợp nhau rồi li dị là chuyện thường, mình có nhiều bà chị bỏ chồng lắm, nhiều khi thấy mấy chị vui hơn là khi có chồng
Cho e gia nhập cái hội này với ạ. Nhỡ may có lúc cãi nhau với chồng thì có chỗ để xả cho đỡ xì troét ạ