em sinh mổ đc hơn 10 ngày rồi mà 2 hôm nay bị xoang rồi ho quá các mẹ ạ, lắm lúc phải lấy tay nén bụng lại. Vừa ho vừa lo cho vết mổ. Uống kháng sinh thì sợ ảnh hưởng tới sữa vì uống cũng phải 5 ngày là ít. Các mẹ có cao kiến gì vụ ho này chỉ em với. Em đội ơn các mẹ.
Đồng cảm với mẹ nó quá. Em cũng sinh mổ. Em ko bị ho nhưng sinh xong nhà em lại sơn lại các cửa sổ và cửa ra vào. E bị dị ứng, hắt hơi liên tục. Mẹ ơi, quả thật nhiều lúc em tưởng bao nhiêu ruột rà, thịt thà theo đà hắt hơi của em mà bay hết ra ngoài theo đường vết mổ. Mẹ nó thử tư vấn qua bác sĩ mổ cho mẹ nó xem sao.
ko biết mẹ nó có bị giống mình ko. Ngày xưa sinh xong mình cũng bị ho mất 1 tháng, sau đó con cũng bị ho, mình hấp tranh với đường định để cho con uống , xong con lại k hợp tác, thế là mình uống luôn, vậy là cả con và mình đều khỏi chứ. bạn thử xem sao
tớ thử nào chanh đào mật ong, quất hẹ hấp mạt ong mà có vẻ k ổn. siro thảo dược cũng k xi nhê gì. tớ điên quá. không lẽ mai lại đi khám rồi uống kháng sinh chứ để lâu dài thế này cũng k ổn cho mẹ và cho con
Nếu ko khỏi thì cũng phải đi khám thôi, trước mình cũng dúng kháng sinh 1 lần ấy, nhưng không khỏi, sử dụng cái kia lại khỏi, chắc là hợp nên khỏi. Chúc mẹ nó mau khỏi bệnh
mẹ nó đừng uống ks, k tốt cho con đâu, sữa mẹ cũng ảnh hưởng. Mn cứ thái lát gừng mỏng ngậm trong họng, gừng ta càng già càng tốt nhé, 2 ngày là đỡ lun. Hồi bẦu e bi ho nhiều, đi khám đc ông bs già bảo lm cách này và k nên uống thuốc gì kể cả siro thảo dược đấy
chia sẻ với mn. uống kháng sinh nếu cần vẫn phải uống. vì mn sinh mổ người ta đã truyền kháng sinh ngay rồi mà. còn nếu ko bạn dùng tỏi đen. rất nhiều người bị xoang đã thấy đỡ hơn nhiều lắm. thanks bạn.
Thank mn nhé. Nay tớ sang việt nam cuba khám bác sĩ cho uống kháng sinh rồi. Tớ mua luôn cái máy hút sữa medela về hút sạch sữa sau khi uống thuốc 2h, rồi lại cho bé bú bt. Chắc mẹ con tớ phải cố gắng vượt qua 5 ngày chứ cứ kéo dài mãi người ngợm nó cứ phờ phạc ra. Ho nhiều quá k dám nằm gần con.
Mn vẫn chưa đỡ tí gì à, Có lẽ phải có bác sĩ can thiệp thôi. Cơ mà mn biết chỗ nào khám ok chưa. Vào viện công thì sợ lắm, em toàn cố mà khỏi chứ vào viện công e có cảm giác sẽ bị lây bệnh khác ấy
Chị khám TMH ở việt nam cuba dịch vụ thấy cũng nhanh mà. Chứ mấy bác sĩ phó khoa. Trưởng khoa thì ngoài h làm việc mới mở phòng khám mà giờ đấy chị ko đi đc nên vào viện khám thôi.
Bạn dùng chè vằng nhà mình sẽ ko thất vọng đâu. Sạch và thơm. Khi nào cần ủng hộ mình nha. Thanks bạn.
vâng, mổ mới xong., than đau với 2 bà mẹ.,2 bà nói đau dạ con đó con ạ., không có sao đâu sau đau quá mới đưa đi bệnh viện, bác sỹ khen cô chịu đau giỏi thế là con uống sữa ngoài mất 1 tuần
Hôm mình sinh mổ xong cũng ho dữ lắm, có cả đàm, đau dã man, mấy hôm đầu ấm ức khủng khiếp, thuốc không được uống, vừa đau vết mổ, vừa bị ho, đúng là nản. Đúng hôm thứ 3 sau sinh, tự nhiên cơ thể háo nước kinh khủng, mình làm cho mấy cốc nước ấm (tầm 60 độ C), tự dưng thấy vụ ho có giảm, cứ như vậy, khi có dấu hiệu ho thì mình lại làm cho 1 cốc nước nóng, đỡ hẳn. Chỉ mấy hôm sau là hết, không có dấu hiệu ho nữa ạ. Mn thử áp dụng xem