Ðề: Chuyện về Trẻ con Hihi, em bé đáng yêu quá. Bé nhà mình mới 10 tháng, còn lâu nữa mới đến cái tuổi này.
Ðề: Chuyện về Trẻ con bé nhà cị đáng yêu quá đi mất,trong sáng và dễ thương nữa, chẳng nhẽ lại đi lấy ck sinh 1 đứa như thế
Ðề: Chuyện về Trẻ con Pẹ pẹ những tiếng đầu đời con gọi mẹ, sẽ là những khoẳng khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh nhất của bé
Lâu nây bận quá k vào chém gió tỉ tê cũng các mẹ. Nay em mang truyện mới đến phục vụ cả nhà đây: Ôi dời đất ơi! Nó đi đánh dép rồi Nó gọi vọng ra bảo: Mẹ ơi, cho e mượn cái khăn này lau dép nhé. Mình ừ cho qua chuyện. Ôi dời đất ơi, vào thì thấy nó lấy khăn mặt của tôi lau dép ạ
Hôm nay lại mang truyện hay đến cho các mẹ đây ^^ 1. mẹ, nếu mẹ muốn e đi rửa tay thì mẹ phải bảo " oắt gio hen với xà phòng đi" nhé. 2. Ơ, e ko cảm ơn mẹ à? Xanh kiu ma mi ( rùng hết cả ng)
Cho mẹ Nốt góp vui 1 chuyện - Nốt mai con đi học con có khóc nhè không? Mặt nó lạnh tanh, tỉnh bơ: "có chứ" - Sao con lại khóc nhè, 1 tuần nay đi học hôm nào con cũng khóc nhè, các bạn cười cho xấu hổ lắm. Nó vẫn như không có chuyện gì: "các bạn không cười đâu, các bạn quý thôi, cô giáo cũng quý con lắm" - Con đi học không được khóc nhè nữa, như thế là không ngoan. Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói: "con khóc 1 tí thôi mà, con sợ mẹ chiều không đón con sớm". Híc nó cứ như nó đi học nó nhớ mẹ mẹ ở nhà không nhớ nó ấy. Nó coi chuyện nó đi học nó khóc nhè là chuyện bình thường như vốn dĩ nó phải thế. Ghét thế không biết, các mẹ có cách xử lý không chỉ em đi.
Haizzz, mong các mẹ like và ủng hộ mạnh các dự án (chữ kí kìa) của mẹ cháu để mẹ cháu yên tâm gửi thêm đến các mẹ những câu chuyện vui mới. Hôm nay lại kể chuyện, chuyện thì nhiều lắm trên trời dưới bể, nhưng chuyện này hôm nay là hot nhất ^^ Mẹ đang nấu cơm, thấy Nhật Minh khóc ré lên nhưng đang dở tay chưa ra đc. Lúc ra đc thì thấy sự bất lực của Đậu Đỏ như này: Hến giằng đồ chơi của Nhật Minh, Nhật Minh khóc. Đậu đỏ cầm đũa xào của mẹ nạt Hến, nhưng Hến ko dịu xuống. Đậu đỏ cầm kẹo dỗ nhật minh, nhật minh ko ăn ( đậu đỏ ăn luôn). Rồi nhật minh cũng nín, còn Hến và Đậu Đỏ lại đâm ra dỗi nhau. Kinh nghiệm rút ra: Đừng bao giờ chen vào việc của bọn trẻ, chúng tự giải quyết đc theo cách của chúng. ( đừng bao giờ xen vào việc của ng khác, ko mình tự nhiên lại bị nó giận lây thì khổ)
Đúng rồi mn ạ, ông xã mình toàn kệ bọn trẻ con chơi với nhau, trừ khi thấy quá đà thì phi vào làm quan tòa thôi đầu tiên cũng cáu ổng nhưng thấy thế lại đỡ đau đầu, vì mình mà trông bọn trẻ con là kiểu j cũng trẻ con khóc người lớn mặt hằm hằm.