Em tự thấy em chưa ế... Cơ mà trong mắt mọi người... (Hoặc đôi khi) em ế thật rồi.. CŨng không xinh đẹp, chẳng có gì nổi trội, em sống nội tâm, yêu sự lãng mạn, mê mẩn truyện ngôn tình và rồi.. em thấy em cứ bị làm sao ý.. Nhiều khi em thấy cứ bị trôi đi khỏi cuộc sống, thấy lạc lõng, thấy đơn côi. Đáng lý cái tuổi chưa đáng đến mưc ấy. cũng phần vì bạn thân lấy ck hết sạch, chả ai chơi cùng, Nhưng phần lớn là 25 tuổi, cái tuổi nó chông chênh..
25 tuổi với con gái thì cũng trong tầm báo động nhưng chưa phải ế đâu bạn. Mình thấy con gái đầy người 27 - 28 tuổi mới lập gia đình.
Ngôn tình đọc vừa thôi bạn ạ k lại xa rời thực tế và k tìm thấy dc niềm vui ở thực tế, vì nó khác ngôn tình quá mà
Vì đã nhận ra điều ấy rồi nên khi định bắt đầu đọc thì tớ nghĩ đến cái lúc đọc tớ chán thực tế ntn để ngăn mình k bắt đầu đọc rồi thay vào đó là tìm sở thích khác vd như nấu ăn, học 1 môn gì đó hoặc đi chơi với bạn bè, hoặc tham gia clb