Có mẹ nào co chồng đi gái muốn theo dõi đã dung cái định vị hay gi đó thì chia sẻ cho tớ với ạ Thank các mẹ nhiêu nhiêu
Khổ thân các mẹ, ở ngoài thực tế em cũng có biết mấy chị đi làm chăm con đủ mệt rồi lại còn lúc nào cũng sợ chồng đi gái mú, khổ ơi là khổ, Nhìn mà em chả dám lấy chồng ) Ủn lên cho chị Chúc vợ chồng chị gq được mâu thuẫn
em có nhu cầu, mn làm cách nào ạ, lão nhà em gan lắm, nên ko thấy gì trên điện thoại hết
đừng làm thế em, có rõ ràng ra thì người buồn vẫn là mình đấy. Không biết thì tim không đau. Cứ ăn ngon mặc đẹp cho mình vào em.
like ý kiến của mẹ này, cứ chăm chút cho bản thân mh trước đã, biết nhiều, đau nhiều, AQ mà sống thôi mn ah.
Kệ mịa nó b ạ, hãy nhớ "Mắt k thấy, tim ko đau" để mà nhìn thấy mình còn khổ hơn,dành sức chăm con và kiếm tiền chấm hết.Có tg và đk đi sapa và shopping, ăn mặc đẹp, với PN khi đi bên ng ck mình lúc nào cũng phải đẹp hơn ck mn nhá. Cgang và mạnh mẽ lên mẹ nó
Biết mà để làm gì? 1 khi đã đi thì k giữ đc đâu,về hình dung lại còn mệt óc hơn.Mn cứ sống và chăm sóc con cái bình thường.Nếu thằng đàn ông có ý thức gđ khắc nó sẽ bbiêt nên làm gì.Còn gặp phải "hà thiên lộn" thì ng đau nhất lại là mình đấy.Túm lại kệ mệ nó mà vui với con.
Ôi nói thì dễ lắm ạ lúc nào cũng tự nhủ yêu lấy bản than minh trước ròi khuất mắt trông coi. Nhưng đã rơi vào hoàn cảnh đấy rồi mấy ai lam được như thế ạ! Bản thân mình sống hết mình nên e nghĩ cái gi minh bạch thẳng cũng tốt! Không thể à ơi thế được sống với nhau cả 1 đời. Neu cam thay cho qua được thì ok quá tốt còn không thì sống thế cũng phí 1 cuộc đời.
mẹ này nói đúng ạ, em trước cũng lăn tăn mãi xong rồi nghĩ nếu mình biết mình cũng chả ly dị đâu vì ck vẫn tốt với mình và yêu thương con cái, mà con thì nó yêu bố vô cùng. Thế thì chỉ có mình buồn mà suy nghĩ thôi. Nên em qđịnh thôi bỏ snghi theo dõi đi đó, em ăn ngon mặc đẹp và làm điều mình thích, thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều ngày xưa
T bảo mn cái này: trc khi cài, mn đã tập xác định chưa?: Cài xong, biết nó đang ở nhà nghỉ chơi với rau sạch xinh ngoan rùi thì mn tính j? Nếu xđ là ly hôn thì hãy cài, còn nếu k thì cho t xin, cho t can, k giải quyết đc j đâu. Mắt k thấy, tai k nghe thì tim k đau. Vấn nạn của xã hội rùi! Nếu nó vẫn quan tâm gđ, vẫn thương vợ thương con là okie, nhắm mắt làm ngơ đi thui
Rút ra kinh nghiệm ngày trc mình lúc nào cũng ck ck....xong họ cứ như thể họ đc quyền nvay,đã thế m kệ mịa k thèm quan tâm,thích j mua đấy, thích đi chơi 1 phát bay vèo Nha Trang,ĐN chơi.ra đg ăn mặc xinh tươi,thêm tí son phấn èo từ ngày đấy lại thấy ck qtam hơn đấy mn nhá
quan điểm của tớ là ăn ngon mặc đẹp chăm con và găm hết tiền vào mình, còn nếu ngoại tình mời ra đi với 2 bàn tay trắng.... chấm hết.