ôi, nhà mình có 1 ông con mà cũng điên hết cả đầu ý chứ, đi học còn sợ cô giáo về nhà thì bướng kinh khủng, nhiều khi kìm lắm mà vẫn phải cho ăn roi, hic
Hì bạn Nốt sắp được 4 tuổi rồi, lắm lúc giận cá chém thớt quát con mới bị chồng quát lại thôi, hay lắm hôm bứt rứt khó chịu, con nói hok nghe ngứa mắt là lại mẹ quát ầm ầm, con nước mắt ròng ròng ngay.
Ui trời em chưa có chồng mà mn kêu em làm đứa nữa con nít nhà em 4,5 đứa, chẳng may bị bắt chăm 1 đứa trong 1 ngày thôi là hãi lắm rồi mn ạ. Em thích bé gái lắm, nhưng em thấy là nuôi con gái phải giữ gìn lắm kìa khổ hơn con trai nữa cơ.
Tài liệu dạy con nào cũng nói hok được dùng roi nhưng lúc hâm lên thì hok kìm nén được, kỷ luật không nước mắt, rồi dạy con theo cách của người Nhật, người Do Thái tùm lum tà la, đọc hay thật nhưng sao họ áp dụng cho con họ tốt mà mình áp dụng cho con, cháu nhà mình không ăn thua, tại sao ???
Em đồng ý với mn nhưng bây giờ sinh con gái phải trông chừng kĩ lắm, trông từ nhỏ cho đến lớn luôn. Nếu được em muốn nhà toàn bé gái, khổ cũng đáng mà
trời ơi con gái tôi, giờ cháu đẹp rồi, hồi đó cắt tóc máu trọc lóc buồn cười lắm, bà ngoại đi du lịch gặp áo dài tân thời nên mua cho bạn Nốt và 2 bạn kia mỗi bạn 2 bộ (công an, bộ đội). Giờ các bạn này lớn rồi
Phải trông chứ, các ông ngày trước cua mình cũng hổ báo lắm, khi tình yêu đến thì bố mẹ dặn sao quên sạch =)), ông xã mình cũng nói mình trông kỹ, nhưng quyết định là của con gái, định hướng cho nó biết đúng sai để nó biết nó là ai và đang ở đâu.
Một trong những lý do mà em dễ bùng phát cơn hâm là con nhà em rất thích nghịch kéo, cứ có cái kéo và cái gì có thể cắt được từ giấy, hoa, lá cây, vải vụn, ... là nó cắt, cũng hết sức tâm lý lấy cho bạn ấy cái hộp để bạn ấy cắt vào đó để đến lúc dọn đỡ cực, ấy thế mà vẫn cắt tùm lum, cắt mọi nơi mọi chỗ. Cắt các thứ linh tinh chán nó quay ra tự cắt tóc ( mẹ cũng khóc thét luôn. May hôm đó mát trời nên hok bị roi nào, các mẹ xem tóc nó tự cắt này May hôm đó nghĩ ra việc nói nó làm mẫu chụp ảnh gửi cho bố hok chắc bị vụt rồi, tới giờ thì nó mới dài được ra thế này thôi: Ôi con tôi
hic, thôi ông bà thì mình phải chịu, k "cải thiện" dc tư tưởng, nhg chồng thì phải chỉnh cho chuẩn đi mn ơi phải cho nghe bài ca con hư tại bố nhiều vào, cho bao giờ thông tư tưởng thì tha
hì cơ mà mn ơi nhiều khi nóng trong người là 2 bó con cũng bị em quát tháo.nhiều khi ầm ĩ nên .thế xong đâu lại vào đấy hết ạ.chỉ đc mỗi cái lúc mình bốc hỏa nên thôi.hì lám lúc đến trường đón con thấy cô giáo ca thán mà e cũng ức hết cả nhà ông chế mà k làm gì đc:-D
lúc bốc hỏa quát tháo là 1 chuyện, còn lúc bình thường e nghĩ mn cũng nên trao đổi vs chồng về cách dạy con, vợ chồng phải thống nhất thì dạy mới hiệu quả dc
hihi mình cũng có trao đổi với ổng ý.nhưng chồng mình lúc nào cũng cls mỗi câu.con còn nhỏ nên mới thế.mặc cho mình giải thích và cuối cùng đi đén thống nhất vẫn là rất chiều con.k cho mình dạy con.nhiều khi hai vc đang bình tĩnh vui vẻ đấy .ấy thế mà cứ nc của con cái là ông ý lảng đi.
Hờ hờ bạn Nốt nhà mình xác định rõ tư tưởng là hok được chiều, được cái ông xã phạt còn kinh khủng hơn, tối định cho con đi công viên mà trước khi đi láo nháo lão cho ở nhà, xong lại mếu máo xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu, giờ lại còn con giúp mẹ xong mẹ phải cảm ơn con đấy nhé =)) Còn 2 ông giặc kia thì chịu rồi, có dịp nào bắt 2 thằng đó về giáo dục 3 tháng với mẹ hổ thì mới ăn thua.
vâng đây, hqua e vừa dc nghe tường thuật bà nội của cháu e nhắn bố nó rằng: mày k dc quát nó, k dc mắng nó, k dc đánh nó =))))
bạn nhà mình thì luôn được bố hát bài ca(bố chiều con nhất.bố k là hổ báo như mẹ đâu.con hư bố k quát.đánh đâu)như kiểu cái thế giới này mỗi tớ là phù thủy với bạn ý vậy.hôm qua cho bạn ý sang nhà ông bà chơi.bạn ý trong lúc đang chơi với bà thì thấy một số chuyện chẳng đc ưng.bạn ý phát ngôn tự nhiên luôn(địt mẹ mày.rồi nhủ bọt)mình bảo mà bạn ý k nghe vì đc mọi người bênh rồi.bà cũng chỉ bảo(con đừng làm thé)ui hát ngọt ngào thế thì bạn ý làm gì biết sợ.