chỉ là chưa tăng thu nhập đc thôi, còn tiết kiệm phải dựa trên lượng thu nhập của bản thân mn ah, ví dụ mn thu nhập 10tr mà tk 2tr là tương đối ổn, giờ đặt mục tiêu là tăng thu là tốt rồi
thế còn tốt, nhà mình mới hết 2 tháng âm lịch mà chả thấy tk đc gì, tháng vừa rồi tiêu thêm mấy ngìn nữa là đủ 56tr đây. chỉ mong tổng kết quý ck đưa cho cục tiền dày dày là vui
tớ thấy bao nhiêu cũng ko đủ. Như nhà tớ thì cuối tháng có lương thì chỉ tiêu của vợ hoặc chồng thôi, còn lương người kia cho luôn vào tài khỏan, Bây giờ internet banking có cái tiết kiệm online hay lắm.
không có em bé nữa thì mỗi tháng để ra 2 triệu là được, nhưng giờ có thêm bé thứ 2 nữa thì 2 triệu chắc không đủ lo cho bé mất. Chắc mẹ nó phải tìm cách kiếm thêm thu nhập thôi
Tích tiểu thành đại bạn ạ, mấy em làm hợp đồng cơ quan mình lương có 2,6tr., có bạn còn đi thuê nhà, dè xẻn mà vẫn phải đủ đấy, cái ít của mình nhiều khi là cả niềm ước ao của người khác.
2,4 tr chứ kg phải 2,6tr, vừa hỏi lại em í xong mà còn phải thuê nhà, ăn 3 bữa ( bữa trưa đăng ký thêm 1 suất cơm 8000đ của cơ quan mang về ăn tối), đi xe buýt kg đi xe máy. Thỉnh thoảng vẫn tụ tập ăn uống với bạn bè
nhà mình mới có 1 đứa con mà từ trước đến giờ cũng chẳng tiết kiệm đc đồng nào, tháng nào cũng tiêu hết thagns đấy
không hiểu sao các mẹ siêu thế,bọn mình còn k pải thuê nhà, đi làm gần, vậy mà tháng nào hết tháng đấy, chán thật ý, chẳng biết tiêu gì nữa cơ, chắc tại mình không biết tiết kiệm
Từ đầu năm đến giờ nhà mình chẳng tiết kiệm được đồng nào, lại còn đang trong tình trạng rỗng túi đây. Cơ quan nợ lương 2,5 tháng rồi.hic. Thôi thì coi như đó là khoản tiết kiệm không có lãi vậy