- con nhà e suốt ngày hỏi : chim mẹ đâu? mẹ : mẹ đang cho con mượn đấy con : ko phải, đây là chim của con mẹ : thế con lấy ở đâu ra con : nó tự mọc
ku nhà mình giờ lớn hơn tí rồi, nên hay hỏi mấy câu kiểu như "lương bố được bao nhiều?", "lương mẹ được bao nhiêu?" Mình ậm ờ "Vài triệu" thì ku cậu hỏi "vài triệu là mấy triệu?", thấy mẹ không trả lời thì hắn đoán dần "1 triệu, 2 triệu, 3 triệu ..." Mình bảo lương mẹ thấp lắm, không đủ tiêu... Sau một hồi hắn chốt "nhà mình tiêu hết nhiều thế thì mẹ lấy ở đâu để bù vào chỗ thiếu" Có hôm thì ku cậu kêu lên "ah con biết sao nhà mình chưa mua được ô tô rồi. Là vì con đi học câu lạc bộ nhiều quá " Hôm qua thì tự dưng lại hỏi "bố có yêu mẹ không?", "mẹ có yêu bố không?"
Bé nhà mình 19 tháng, cả ngày ở với ông bà, tối về mẹ cứ pha sữa là 2 tay con giơ ra và nói: " cháu xin mẹ, mẹ bế cháu".
Oánh dấu, từ sáng đến giờ em mới đọc đến trang 18 mà không khép được miệng. Các bé có những lúc phát ngôn những câu mà người lớn không ngờ đến được thật
ku con nhà mình rất phấn khởi vì mới có thêm em bé, hắn cứ xoắn vào bảo mẹ "con muốn mẹ đẻ cho con 100 em bé cơ", mình bảo "mẹ chỉ đẻ 2 em thôi, con và em bé là đủ rồi", hắn cứ bảo mình "thế nhỡ có thêm em bé nữa thì sao", mình buồn cười quá bảo không thể nhỡ được. Hắn ta cứ rặn giọng "nhỡ cơ mà, nhỡ mẹ có thêm em bé thì sao? Tự cơ thể mẹ sinh ra ý, chứ mẹ làm sao mà biết được" ha ha ha
"- Dì ơi sao ông bà ngoại có 1 tên thôi à? - Đúng rồi Minh, ông bà ngoại có 1 tên thôi - Thế sao ông bà nội lại có hai tên nhỉ? - Là gì vậy M? - Ông nội tên là Nội với là B, còn bà nội cũng tên là Nội với là C - Hahaa. Vậy thì ông bà ngoại cũng có hai tên là ... - Thế chứ. Minh cũng có hai tên là Minh với là Mèo. Nhưng Minh ko thích gọi là Mèo đâu, Minh thích gọi là Minh cơ" Yêu zai nhà tui lắm lắm luông í!
Giờ bọn trẻ thông minh lắm. Bắt chước người lớn rất nhanh, nhiều khi tự nghĩ thiên thẹo đâu ra cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ''chịu" thôi! Hic hic
Bố bảo Minh: "Minh ngoan, tự ăn để mẹ còn béo chứ" - Minh ko thích mẹ béo đâu! - Ô thế Minh ko thương mẹ Hạnh à?! - Minh thương mẹ Hạnh nhưng mẹ Hạnh mà béo là mẹ Hạnh lại có em bé đấy! @@