Tâm sự Trả Cho Anh_người Chồng Em Đã Từng Yêu Hơn Cả Bản Thân Em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi so10, 14/7/2013.

  1. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn bạn , mình kh sao rồi mà
     
  3. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn bạn. Chúc bạn và tất cả mọi người sức khỏe thành công .....bạn nhé
     
  4. trangkt214

    trangkt214 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc mà thấy thương và ngưỡng mộ mẹ nó quá, mẹ nó có thể sống, yêu thương và tha thứ cho một người đàn ông như vậy trong một thời gian dài như thế thì quả thật là một sự chịu đựng quá lớn.
    Cuộc sống còn dài, chúc mẹ nó có quyết định sáng suốt cho riêng mình.
     
  5. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn mẹ nó, có được lòng bao dung như vậy cũng tốn bao nhiêu nước mắt rồi mẹ nó à, dù sao thì mọi chuyện đã qua hết rồi, giờ chỉ mong có sức khỏe thôi là được
     
  6. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    chúc mẹ cháu gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống.
     
  7. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn me-cubi các mẹ động viên mình làm mình có nhiều động lực hơn để bước tiếp
     
  8. hanhphuc4442

    hanhphuc4442 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2015
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mạnh mẽ tự tin nên mn ơi :) người tốt như mn thì trời sẽ ko phụ đâu ạ
     
  9. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    CẢM ƠN MẸ nó nhé, nhất định mình sẽ sống tốt
     
  10. hoaphang7011

    hoaphang7011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2015
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Em nghĩ rằng chị đã làm đúng. Một người phụ nữ mạnh mẽ, những gì chị đã và đang cố gắng đều là tích cực với cả chị và con chị nữa. Chúc chị hạnh phúc!
     
  11. yeuconnhieu999

    yeuconnhieu999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Theo em đây là quyết định đúng đắn! Chúc mẹ may mắn, vui vẻ!
     
  12. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên chị ơi, rùi mọi chuyện sẽ qua
     
    so10 thích bài này.
  13. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mọi người ạ. M chuyện sẽ qua hết thôi mà.
     
  14. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    MN quyết định đúng rồi đấy. Mn ạ, ck e cũng cờ bạc, đầu năm giờ nó đốt hết tất cả hồi môn, xe máy, tiền bạc của gđ rồi. Tuy nó chẳng đánh e, nhưng sao e cảm giác nó như 1 con thú. Đọc bài của mn, e thấy có 1 phần nhỏ của mình trong đó. E buồn lắm, chẳng biết để đâu cho hết cái buồn, e cảm thấy mình cũng có phần bị trầm cảm, hay lo âu và sợ hãi.
     
  15. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mạnh mẽ lên em. Trong lúc như thế này kh ai giúp dc em đâu. Em tự mình sống mạnh mẽ. Kiên cường lên nhé để mình duy trì cuộc sống đã. Rồi sẽ có hướng giải quyết thôi em. Mọi chuyện có khó khăn đến mấy thì rồi cũng qua hết em à. Có gì thì e alo cho chị . Chị săbx sàng nghe e kể cho voi đi nỗi buồn. Vì chị trải qua rồi chị biết. Lúc này e rất cần 1 nguòi chia sẻ cùng em. 0949825567
     
  16. tom_tinhnghich

    tom_tinhnghich Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    1,616
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    153
    nghĩ mình đã đủ khổ rồi, vậy mà vẫn có người khổ hơn. Một quyết định sáng suốt, chúc chủ top sớm cân bằng được cuộc sống.
     
    so10 thích bài này.
  17. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mẹ nó. Đem so sánh thì vô cùng lắm. Hãy nghĩ cs thử thách mình thôi mà
     
  18. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    Bỏ là đúng rồi bạn ạ nên vui mới đúng tuổi trẻ troi đi nhanh lắm phải sống tốt nhé
     
    so10 thích bài này.
  19. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    mình ổn rồi, đã yên tâm, chăm chú vào công việc rồi,, cái gì kh đáng giữ thì bỏ đi là , còn những cái tình cảm của các mẹ chia sẻ, em biết ơn rất nhiều ạ, cảm ơn mọi người đã động v chia sẻ cùng em
     
  20. thuyduongtx

    thuyduongtx Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc tâm sự của mn mà mình suýt khóc. Chúc mn vững bước trên con đường mới.
     

Chia sẻ trang này