Sắp hội nhập TPP rồi nên tiếng Anh rất là quan trọng đấy. Giờ mình thấy hầu như nhà nào cũng đều đầu tư cho con mình đi học tiếng Anh từ rất nhỏ. Điều này sẽ là rất tốt cho đất nước sau này
Chắc em sẽ phải cố gắng nhiều hơn được để như 2 anh này, e cũng thích đi du lịch lắm mà bố mẹ không cho đi T_T
Những ông bố bà mẹ châu Á thường luôn lo lắng thái quá cho con cái. Nhưng quan trọng là ở bản thân mình thôi. Chứng tỏ cho bố mẹ biết mình đã trưởng thành và có thể lo mọi việc thì sẽ dễ dàng hơn đó bạn.
Sinh viên thì làm thêm chứ làm gì nữa bạn. Mục đích là để có thể trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm thực tế để sau này ra trường sẽ dễ xin việc hơn đó.
phũ. Cơ mà đó cũng chỉ là 1 số thôi bạn. Chứ SV nào cũng thế này chắc nước VN tụt hậu với thế giới mất thôi
Quãng đời sinh viên của mình trôi qua nhanh chóng và chưa hài lòng vì không biết tận dụng thời gian. giờ lấy chồng rồi, đi làm rồi, muốn học đâu có dễ như trước. Thấy hối hận lắm lắm.Hic
làm sao để xây dựng mootjj thời sinh viên đẹp như vậy nhỉ. vừa học kiến thức vừa đi làm có tiền để di du lịch. Chứ ít bữa đi làm là coi như ko còn thời gian để làm những điều đó nữa
Không phải SV nước người ta nào cũng giỏi chăm như vậy đâu, e có xem 1 số phóng sự thì cũng nhiều thành phần NEET giống nước mình thôi. Nhưng nước mình hủ bại tư tưởng từ lớp trẻ, SV nhiều quá. Thời SV chơi bời là nhiều chứ học hành với có tầm nhìn được bn đâu.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, chả mấy chốc mà già. Phải cố gắng sống và làm những điều mình muốn thôi bạn
Hồi sinh viên mình chơi + đi làm thêm này nọ là chủ yếu mà chả học hành là mấy, sau này đi làm mình mới phát hiện một điều đó là sao ngày xưa không chơi thêm 1 tí chứ giờ làm gì có thời gian để mà chơi nữa. Cứ xoay quanh 1 câu "cơm áo gạo tiền" thật là mệt mỏi :'(
Uh. Coi đây là những kinh nghiệm để mình đi tiếp quãng đời còn lại cho có ý nghĩa hơn. Sống và làm đến cùng vì những đam mê bạn ah. CUộc sống ngắn ngủi lắm mà!
Việt Nam chúng ta đang gặp 1 số vấn đề khá là nan giải về thế hệ những người sẽ tiếp bước xây dựng đất nước sau này. Những người trẻ tuổi thì ăn chơi, ngồi buôn chuyện chém gió suốt ngày, chơi game, tệ nạn... Nhiều bạn trẻ cũng không có ý chí làm giàu, khởi nghiệp gì cả. Không biết chính sách nhà nước và định hướng giáo dục thế nào chứ thế này thì không biết bao giờ cho sánh vai nổi với các nước Châu Á thôi chứ chưa nói là thế giới nữa